Lời xin lỗi muộn màng phía sau song sắt (Phần 1)

Sự kiện: Phía sau bản án

Trịnh Trung Hiếu bước vào độ tuổi 20 với bao hoài bão phía trước. Vậy mà chỉ vì thường xuyên đưa đón cô bạn gái đến quán rượu để tiếp thị, Hiếu đã bị tước đi tính mạng một cách oan uổng.

Là con một trong gia đình, Hiếu được cha mẹ dồn biết bao kỳ vọng. 21 năm chăm nuôi từng bữa ăn giấc ngủ, chặng đường đời từ khi còn đỏ hỏn trên tay tới khi bước chân vào giảng đường đại học là biết bao nhọc nhằn. Trồng cây đến lúc tưởng sắp được ăn quả thì bỗng chốc tan thành mây khói.

Người gây ra cái chết của Hiếu là Bùi Mạnh Tưởng cùng nhóm bạn vào đêm 18/1/2010. Lúc này Tưởng đã đánh mất đi tuổi trẻ, việc học của chàng trai tại ngôi trường cao đẳng xem như đứt đoạn, thân thế hoen ố, tương lai đầy chông gai. Với cái án 17 năm tù cho tội danh Giết người, sau khoảng thời gian chiếm ¼ cuộc đời con người, Tưởng có thể tái hòa nhập xã hội, có thể bắt đầu làm lại cuộc đời từ con số âm nhưng “bản án lương tâm” thì không biết đến hết kiếp này có thể nào trả hết được.

Mời độc giả đón xem phần cuối Phía sau bản án: "Lời xin lỗi muộn màng phía sau song sắt Lời xin lỗi muộn màng phía sau song sắt", vào 19h00, 31/08/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN