Lời khai man rợ của kẻ thiêu sống người yêu

Sau khi chém nạn nhân T. 2 nhát vào cổ, Phú đổ can dầu hỏa lên người chị rồi châm lửa đốt.

Vụ việc không chỉ khiến nạn nhân T. bị bỏng trên 85%, mà còn khiến người dân Đà Nẵng được một phen kinh hoàng với "đòn yêu" tàn nhẫn này.

Vào khoảng 9h10'sáng ngày 19/12, trước cửa tiệm Beauty Salon Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), nơi chuyên đào tạo học viên làm móng tay nghệ thuật, những người đi đường và bà con sinh sống quanh khu vực bất ngờ khi chứng kiến một thiếu nữ toàn thân bốc cháy, đau đớn liên tục la hét, và một phần đồ đạc của tiệm nails cũng đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngay lập tức, những người dân sống quanh đó khi chứng kiến sự việc đã chạy đến dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng. Nạn nhân được xác định danh tính là chị Trần Thị Kiều T. (SN 1989, ngụ tổ 108, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Lời khai man rợ của kẻ thiêu sống người yêu - 1

Nhân viên tiệm nails hóa ngọn đuốc sống

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ án cho biết: "Vào thời điểm xảy ra vụ án, tiệm Beauty Salon Thảo Nails còn vắng người, các học viên chưa đến đông đủ. Chỉ có chị T., cùng với hai chị em ruột chủ quán, và nữ học việc Trương Thị L.  có mặt, mở cửa tiệm chuẩn bị dụng cụ để đón khách". Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, chị Phạm Thị Phương Th. (SN 1977, chủ tiệm Beauty Salon Thảo Nails) vẫn chưa hết hoảng loạn kể lại: "Lúc đó, tôi đang đứng trước cửa tiệm bồng đứa con trai nhỏ chưa đầy 3 tuổi cho ăn sáng, thì thấy một cậu thanh niên dáng người nhỏ con điều khiển chiếc xe Nouvo màu xanh đen tấp vô lề đường. Sau khi dừng xe ở trước cửa số nhà 23 Bùi Xuân Phái, tay đối tượng mở cốp rồi cứ nhấp nha nhấp nhổm. Thấy cậu thanh niên có hành động lạ nên tôi quan sát kỹ thì phát hiện ra đó là người quen, trước đó đã từng đến quán một vài lần".

Cứ nghĩ Phú (lúc này vẫn chưa xác định danh tính) đến tìm T. để nói chuyện bình thường, nên chị Th. tiếp tục dỗ dành cậu con trai  ăn. Bất ngờ, Phú cầm một con dao cùng can nhựa (loại 1,5 lít) chứa nước màu xanh lao vào quán. Lúc này, chị T. cùng với L. đang cùng nhau soạn đồ nghề. Thấy có người đi vào, chị T. cùng với L. nghĩ là khách nên cùng ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy Phú mặt đằng đằng sát khí tay cầm dao hung hăng đi tới. Không nói không rằng Phú chém liên tục hai nhát dao vào cổ của chị T.. L. vì quá sợ hãi nên lao ngay ra ngoài, tiếng hét cầu cứu của L. hucứ nghẹn lại ở cổ họng mãi vì sợ hãi, phải vài giây sau mới cất thành tiếng.

Lúc này, Phú bắt đầu trút hết cả can dầu hỏa lên người T. rồi châm lửa. Dù đang đau đớn sau khi bị Phú chém hai phát, nhưng bị Phú châm lửa đốt T. vẫn cất tiếng cầu cứu: "Chị Th. ơi cứu em với. Đau quá mọi người ơi!". Nghe thấy tiếng kêu cứu của T., chị Th. cất tiếng: "Có án mạng xảy ra. Cứu, cứu mọi người ơi". Lúc này chị Nguyễn Thị Hóa (SN 1953, ngụ 27 Bùi Xuân Phái) cùng một số người dân khác nghe thấy tiếng kêu cứu của hàng xóm, đã gọi điện thoại báo công an, cũng như cứu hỏa đến hiện trường. Cùng lúc đó, ở phía trong tiệm, dù vô cùng đau đớn khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, nên T. vừa gào thét, vừa lăn lộn.

Lời khai man rợ của kẻ thiêu sống người yêu - 2

Chị T. gào thét dữ dội khi bị ngọn lửa thiêu sống (Ảnh minh họa).

Trong quá trình vật lộn, ngọn lửa không chỉ bén vào một vài vật dụng cũng như bàn thờ trong tiệm mà còn trực tiếp bám vào chiếc mũ hung thủ, khiến hắn trở thành ngọn đuốc sống. Một số người dân khi chứng kiến cảnh hai người vật lộn với ngọn lửa không ngại nguy hiểm lao vào dập lửa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, ngay lập tức nạn nhân cùng hung thủ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng. Gần như ngay lập tức, cơ quan CSĐT công an TP. Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định hung thủ là Trần Trọng Phú (SN 1987, ngụ tổ 22 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Lời khai của hung thủ

Khai với cơ quan CSĐT, Phú cho biết do hai gia đình có quen biết (Bố Phú có quan hệ bạn bè với anh trai của bố T.) nên giữa hai gia đình vẫn có quan hệ qua lại. Nhiều lần tiếp xúc, Phú hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng nết na của cô thiếu nữ đang tuổi cập kê. Biết T. là người con hiếu thảo, thường hay lui lại chăm sóc cho ông bà ngoại ở gần nhà mình. Mỗi lần đi ngang qua cửa nhà Phú, T. đều bắt gặp cái nhìn lén lút ngưỡng mộ của cậu thanh niên mới lớn. Bị say nắng trước vẻ đẹp của T., Phú luôn mơ ước mộng uyên ương với cô. Biết T. chưa có người yêu, nên Phú lên kế hoạch tấn công, tìm đường chinh phục người đẹp.

Dù đã nhiều lần lung lay trước sức tấn công mãnh liệt từ Phú, thế nhưng, trước tai tiếng của một cậu thanh niên có tiếng nghịch ngợm, chơi bời ở địa phương, bỏ học từ rất sớm, nên cả gia đình T. liên tục nhắc nhở cô không được vượt qua ranh giới bạn bè. Phú tìm mọi cách liên lạc nhưng đều không gặp được T.. Bị T. cự tuyệt, nhưng vì quá yêu nên Phú đã tìm cách trả thù. Sáng 19/12, trước khi đi công chuyện bố của Phú nghe con trai bảo sáng ở nhà sửa tivi. Đến khoảng 10h sáng, khi nghe điện thoại của người em trai gọi thông báo sự việc ông mới giật mình hoảng hốt.

Trưa 19/12, trước cổng phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng, hàng chục người nhà của bệnh nhân đứng vây quanh cổng phòng cấp cứu, đợi tin của bệnh viện về tình hình của T.. Vẫn chưa hết xót xa, đau đớn cho số phận bất hạnh của cô nhân viên đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc chị Th. nghẹn ngào: "Cách đây gần hai năm, T. xin vào học việc ở cửa tiệm của tôi. Sau khi học xong nghề, biết T. vừa học xong nghề nhưng chưa xin vào làm được ở đâu, gia đình lại khó khăn nên tôi nói với T. về làm ở đây. Hơn một năm ở đây T. là một cô nhân viên chăm chỉ, ngoan ngoãn thường đi làm từ rất sớm".

Chị Th. còn cho biết thêm: "Không chỉ xinh, T. còn rất đảm đang việc nhà. T. nấu ăn rất giỏi, sống hiền lành rất được lòng mọi người. T. được các cháu nhà tôi quý mến. Hôm nay, nếu không phải đang giờ ăn thì thằng cu nhà tôi chắc cũng bị vạ lây". Theo những người thân của T. cho biết thêm thì dù gia cảnh gia đình khó khăn, nhà đông con, mẹ liên tục đau ốm, cả nhà chỉ trông chờ vào tiền công của ông H. (bố T.) hành nghề xe thồ, nhưng ông H. vẫn luôn giữ được nề nếp gia đình. Ông luôn nhắc nhở con cái nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Khi biết Phú có tình cảm với con gái mình ông liên tục nhắc nhở T. bởi biết Phú là người không đứng đắn.    

Nạn nhân bị bỏng toàn thân 85%

Chiều 20/12, trao đổi với PV, bác sĩ - thạc sĩ Phạm Trần Xuân Anh, Khoa ngoại bỏng - tạo hình, bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng cho biết: "Nạn nhân T. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, độ 3-4, trên 85% rất nguy cấp đến tính mạng, hiện đang mổ và tích cực điều trị để cứu nạn nhân. Còn Phú chỉ bị bỏng ở vùng mặt hiện đang điều trị tại bệnh viện". Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an TP. Đà Nẵng cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan này phối hợp cùng cơ quan CSĐT công an quận Hải Châu tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Khu vực bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang được công an phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cường (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN