Lời khai của sát thủ giết bảo vệ New Square

Vài tháng nay Quỳnh chơi bời và vay nợ hàng trăm triệu đồng. Bị các chủ nợ thúc ép, Quỳnh đã lên kế hoạch cậy két của vũ trường New Square để lấy tiền trả nợ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 7h30 ngày 8/12, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại vũ trường New Square (trong khuôn viên KS Deawoo, quận Ba Đình, Hà Nội)... Phòng CSHS Công an Hà Nội, Công an quận Ba Đình, cùng các đơn vị nghiệp vụ lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra, khám nghiệm. Nạn nhân được xác định ông Quan Chí Đạt (53 tuổi, nhân viên bảo vệ vũ trường) bị đâm nhiều nhát, tử vong tại tầng lửng và toàn bộ số tiền trong két sắt bị mất… 

Lời khai của sát thủ giết bảo vệ New Square - 1

Chân dung sát thủ Quỳnh. Ảnh Zing

Đến rạng sáng 9/12, CQĐT đã bắt giữ nghi can gây án là Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, nhà ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) – nhân viên phụ trách ánh sáng của vũ trường New Square. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Quỳnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do sa đà vào ăn chơi đua đòi, từ tháng 7/2014 đến nay, Quỳnh đã vay nợ nhiều nơi với tổng số tiền 360 triệu đồng. Thời gian gần đây liên tục bị thúc giục trả nợ, nên Quỳnh đã lên kế hoạch cuỗm tiền trong két của vũ trường. 

Lời khai của sát thủ giết bảo vệ New Square - 2

Máy mài và số tiền cơ quan công an thu giữ được. Ảnh Zing

Lời khai của sát thủ giết bảo vệ New Square - 3

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh Zing

Để chuẩn bị cho việc gây án, Quỳnh mua máy mài, dao nhọn đem giấu trong tủ nhân viên ở vũ trường chờ cơ hội ra tay. Ngày 7/12, Quỳnh xin nghỉ phép để tạo bằng chứng ngoại phạm, rồi chờ đêm đến – khi vũ trường đóng cửa, chỉ còn lại một mình ông Đạt trực, Quỳnh gọi điện cho người bảo vệ này xin ngủ nhờ. 

Đợi ông Đạt ngủ say, Quỳnh đi lấy dao, vào phòng quản lý tháo ổ cứng của camera an ninh. Nghe tiếng động, ông Đạt lên kiểm tra thì bị Quỳnh dùng dao đâm nhiều nhát chí mạng, tử vong tại chỗ. Sau đó, Quỳnh tiếp tục vào phòng kế toán, dùng dụng cụ chuẩn bị sẵn để phá két, lấy hơn 460 triệu đồng.

Trước khi tẩu thoát, Quỳnh đã lấy điện thoại của nạn nhân và lấy 3 ổ khoá treo cửa thoát hiểm của vũ trường nhằm đánh lạc hướng điều tra. Trên đường bỏ trốn, Quỳnh vứt ổ cứng camera xuống hồ Thủ Lệ, phi tang điện thoại xuống sông Kim Ngưu, vứt bỏ áo khoắc dính máu. Sau khi gây án, Quỳnh đã đem tiền đi trả nợ, phần còn lại mang về nhà ở Thường Tín cất giấu và ở đây cho đến khi bị bắt. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.D (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN