Lời khai của nghịch tử giết mẹ, giấu xác trong lu nước

Đạt khai, xin tiền mẹ mua xe máy không được còn bị la rầy và cầm roi đánh, Đạt đã xô ngã mẹ rồi mang xác bỏ vào lu nước ở sau nhà.

Lời khai của nghịch tử giết mẹ, giấu xác trong lu nước - 1

  Lực lượng chức năng tại hiện trường

Theo tin tức trên VOV, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khả Đạt (18 tuổi, ngụ tại phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, 9h30’ người dân báo có mùi hôi thối phát ra từ nhà số 94/28B đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Công an phường đã kiểm tra và phát hiện 1 tử thi là nữ giới bị giấu trong chiếc lu nước ở phía sau nhà. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi), chủ căn nhà nói trên, bị chết do ngoại lực tác động vào vùng đầu.

Ghi nhận tại hiện trường, lu chứa nước mưa, nơi phát hiện thi thể nạn nhân, đã được tiêu huỷ nhưng mùi tử khí vẫn còn hôi thối nồng nặc bao trùm khắp gian nhà.

Tin tức trên Công an nhân dân cho biết thêm, điều tra mở rộng, khoảng 10h, Công an TP Rạch Giá đã bắt giữ Nguyễn Khả Đạt (sinh ngày 19/5/1997), con ruột của bà Trinh, cùng ngụ ở số 94/28B đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá, về hành vi giết người.

Theo lời khai của nghi can, vào khoảng 19h45' ngày 5/3, Đạt đi chơi về và đòi bà Trinh cho tiền để mua xe máy. Không được đáp ứng yêu cầu, Đạt còn bị mẹ la rầy và cầm roi đánh.

Trong lúc bị đánh, Đạt đã xô bà Trinh ngã đập đầu vào tường. Thấy mẹ bất tỉnh, gã nghịch tử còn tìm cây bồi thêm 2 nhát vào đầu rồi mang xác mẹ bỏ vào lu nước ở sau nhà. Sau đó, Đạt tắm rửa, lau chùi hiện trường và đi mua bao nilon, băng keo bao bọc xung quanh chiếc lu.

Hiện vụ án chấn động này đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, bà Trinh chỉ có 2 người con, Đạt là con trai út nhưng học đến cấp 2 rồi nghỉ.

Xóm làng thường xuyên phàn nàn Đạt bởi tính háo thắng, chạy xe nẹt pô ầm ĩ khiến khu dân cư náo loạn. Thi thoảng, nhiều hộ dân lân cận còn nghe thấy tiếng cãi vã giữa Đạt và mẹ ruột mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Mai (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN