Lời khai của nghi phạm vung dao giết người tình của vợ

Hoan khai, sau khi xác minh vợ ngoại tình với anh T, Hoan không kiềm chế được bản thân, nghĩ phải đánh cảnh cáo anh T nhưng không ngờ dẫn tới án mạng.

Ngày 2.7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra quận này đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hoan (26 tuổi, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi Giết người.

Hoan là nghi phạm sát hại anh P.T.T (27 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định).

Trước đó, vào sáng 1.7, sau khi ăn sáng ở gần cổng làng Tân Mỹ (thuộc tổ 15, phường Mỹ Đình 1), anh P.T.T bị một nam thanh niên đâm trọng thương. Dù được đi cấp cứu ngay nhưng anh T đã không qua khỏi. Ngay sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc điều tra.

Sau khi sự việc xảy ra, Trần Văn Hoan đã tới cơ quan điều tra đầu thú về hành vi sát hại anh P.T.T.

Lời khai của nghi phạm vung dao giết người tình của vợ - 1

Hoan khai nhận hành vi giết người tình của vợ 

Theo điều tra ban đầu, nghi ngờ vợ ngoại tình với anh P.T.T, Hoan đã “xác minh” thì được vợ và P.T.T xác nhận có quan hệ ngoài luồng trên mức tình bạn.

Khoảng 6h30 ngày 1.7, trong lúc chở vợ đi làm, Hoan nảy sinh ý định đánh tình nhân của vợ. Khi vợ vào chợ Tân Mỹ mua đồ ăn sáng, Hoan đã tranh thủ mua một con dao inox.

Sau khi đưa vợ đến nơi làm việc, Hoan đi tìm gặp anh P.T.T và cùng ra quán cháo lòng ở đầu làng Tân Mỹ ăn sáng. Tuy nhiên, Hoan không vào ăn mà ngồi trên xe máy ngoài cửa quán. Khi anh T đứng dậy trả tiền, Hoan rút dao đã mua sẵn đâm vào cổ anh T, rồi nói: “Mày thích vợ tao không”.

Bị đâm bất ngờ, anh T cố bỏ chạy vào phòng ngủ bên trong quán cháo chốt cửa lại. Hoan định đuổi theo anh T nhưng vợ chồng chủ quán cháo lòng kịp thời can ngăn và thu giữ con dao gây án.

Ngay sau đó, anh T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Về phần Hoan, sau khi gây án, đối tượng này hoảng sợ mò tới nhà người quen gần đó. Nghe Hoan kể lại sự việc, người thân đã động viên nam thanh niên 26 tuổi này ra Công an phường Mỹ Đình 1 tự thú.

Hoan khai nhận, vì bực tức khi biết vợ mình có quan hệ bất chính, Hoan đã không kiềm chế được bản thân. Theo lời Hoan, đối tượng này nghĩ chỉ đánh cảnh cáo anh T cho bõ tức nhưng không ngờ xảy ra án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN