Lời khai của kẻ giết người bỏ bao tải, thả trôi sông

Chỉ sau 18 giờ phá án, ban chuyên án đã xác định được hung thủ giết anh Hà Văn Xuyên rồi bỏ bao bố thả trôi sông.

Ngày 9-1, đại tá Bùi Bé Năm - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh An Giang, trưởng ban chuyên án - cho biết đã khởi tố, bắt giam Phạm Huỳnh Hải (SN 1978; ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

Lấy tiền chơi cờ bạc

Theo lời khai của Hải, do thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, Hải thiếu nợ Quỹ Tín dụng Mỹ Đức (huyện Châu Phú) và nhiều người với tổng số tiền hơn 169 triệu đồng. Ngày 29-12-2014, thấy anh Hà Văn Xuyên (32 tuổi; ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) có đeo nhiều vàng bạc, Hải nảy sinh ý định giết anh để cướp tài sản, làm vốn đánh bạc gỡ gạc về trả nợ. Đến 17 giờ ngày 30-12-2014, Hải mang bia đến ao nuôi cá của anh ruột là Phạm Minh Tuấn (nơi anh Xuyên làm thuê) rủ anh Xuyên nhậu. Trong lúc nhậu, anh Xuyên lấy 120.000 đồng và điện thoại di động để cạnh mâm nhậu. Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia. Sau đó, Hải nhờ anh Xuyên mang giùm số bia chưa uống hết đến nhà Hải (cách đó khoảng 50 m).

Lời khai của kẻ giết người bỏ bao tải, thả trôi sông - 1

Đối tượng Phạm Huỳnh Hải

Hải nhặt một khúc gỗ tại ao nuôi cá và đi trước. Khi vào nhà bếp, anh Xuyên để két bia xuống thì Hải từ phía sau cầm khúc gỗ đánh mạnh trúng đỉnh đầu làm anh Xuyên chúi nhủi. Tiếp đó, Hải đánh tiếp 3 cái nữa vào vùng đầu của anh Xuyên rồi xông vào ôm vật anh xuống nền nhà. Lúc này, Hải ngồi ngang bụng và dùng 2 tay bóp cổ anh Xuyên cho đến chết. Khoảng 2 phút sau, Hải xuống ao nuôi cá lấy 2 cái bao và đoạn dây

ni-lông rồi quay trở lại. Tuy nhiên, do thấy anh Xuyên vẫn còn thở nên Hải cầm khúc gỗ đánh 2 cái nữa vào vùng đầu của nạn nhân. Để phi tang chứng cứ, Hải bỏ xác anh Xuyên vào bao tải và lấy dây buộc lại, dùng xe máy chở xác đến cầu Cây Sung cách đó khoảng 700 m, vứt xuống kênh. Sau đó, hung thủ quay lại nhà dùng nước và 2 chiếc quần để rửa sạch dấu vết.

Bỏ trốn sang Campuchia

Sau khi gây án xong, Hải xuống ao nuôi cá lấy điện thoại di động, 120.000 đồng và xe máy hiệu Future BKS 67D1-131.90 của anh Xuyên rồi tiếp tục về nhà lau rửa vết máu, ném cây gỗ xuống mương nước phía sau nhà. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30-12-2014, Hải đem xe của anh Xuyên đến gửi tại điểm giữ xe ở khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc rồi đi xe ôm về nhà, chui vào mùng cạnh chuồng bò (cách nhà khoảng 70 m) ngủ. Huỳnh Thị Phương (vợ Hải) cũng vào ngủ chung.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31-12-2014, thấy có nhiều vết máu trên nhà, Phương hỏi: “Sao nhà mình máu nhiều vậy?”, Hải cho biết mình đã đập chết con mèo. Tin lời chồng, Phương tiếp tục lau rửa các vết máu còn sót.

Sau đó, Hải đến điểm giữ xe, lấy xe của anh Xuyên mang đi cầm tại tiệm cầm đồ T.H ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, lấy 13 triệu đồng. Có tiền, Hải sang casino gò Tà Mâu (Campuchia, cách phường Vĩnh Ngươn khoảng 2 km) đánh bạc và thua sạch. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Hải đến điểm giữ xe, lấy xe của mình chạy đến cửa hàng điện thoại di động T.T ở khóm 5, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, bán chiếc điện thoại của anh Xuyên với giá 1,6 triệu đồng rồi về nhà ngủ.

Ngày 2-1-2015, sợ bị công an bắt nên Hải bỏ trốn sang Campuchia. Khi Hải liên lạc về gia đình, được biết công an động viên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, Hải đồng ý gặp công an vào sáng 6-1 tại ấp 8, xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh Kandal, Campuchia. Công an tỉnh An Giang đã kết hợp với Cảnh sát Campuchia đưa Hải về Việt Nam đầu thú.

Xác con cập vào nhà

Sáng 1-1-2015, bà Ngô Thị Gấu (SN 1962; ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú) thấy một bao đựng thức ăn cho cá trôi dạt trên rạch Cần Thảo rồi tấp vào một bãi đất trống cạnh nhà. Sau khi bà đẩy bao đi, bao này lại trôi cập vào nhà bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1966, em dâu bà Gấu), cách đó 10 m. Khi bà Phượng cùng hàng xóm mở bao ra xem, phát hiện bên trong là thi thể của anh Hà Văn Xuyên (con của bà Gấu).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thốt Nốt (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN