Lời kể nhân chứng vụ chồng đâm chết vợ khi đang chăm con tại bệnh viện

Sự kiện: Phú Thọ

Tại bệnh viện, Minh bảo vợ quay về nhà để cùng chăm sóc con cái nhưng L. không đồng ý mà vẫn mải mê nhắn tin điện thoại, nóng giận gã dùng dao đâm 18 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Minh (29 tuổi, trú tại xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án này là chị Lê Thị L. (28 tuổi), vợ của Minh.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 30/6, nhiều bệnh nhân tại khoa Nội nhi - Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy nghe tiếng kêu thất thanh từ buồng bệnh số 8. Một số bệnh nhân ở các buồng gần đó cùng một số cán bộ khoa đã chạy tới. Đến nơi, nhiều người bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng Minh đè lên người chị L. trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Cháu Hà Thị Th. (3 tuổi), con nạn nhân đang hoảng sợ khóc lóc.

Lời kể nhân chứng vụ chồng đâm chết vợ khi đang chăm con tại bệnh viện - 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) - Nơi xảy sự việc thương tâm. Ảnh: PV

Theo lời kể của chị Hà Thị Tr. (SN 1997, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) có con nằm điều trị cùng buồng với nạn nhân, vào khoảng thời gian trên, khi phòng đã tắt điện đi ngủ thì nghe thấy tiếng kêu phát ra từ giường bên cạnh. Chị dậy bật điện thì thấy giường bên có máu.

Sau đó, chị chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Khi thấy có nhiều người đến, Minh vẫn bình tĩnh bế chị L. ra khu vực hành lang lối cầu thang xuống tầng 1 rồi đặt ở đó. “Lúc đó tôi bủn rủn chân tay, chỉ biết ôm đứa trẻ người bê bết máu ra ngoài rồi hô hoán. Trước đó, vợ chồng nhà này cứ nói chuyện rì rầm với nhau, chuyện riêng tư nên tôi cũng không để ý”, chị Tr. bàng hoàng kể lại.

Một người nhà bệnh nhân ở buồng số 7 cũng chia sẻ, vào khoảng thời gian đó, buồng bệnh của chị còn bật điện, mọi người vẫn đang nói chuyện. Bỗng dưng chị nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ buồng bên cạnh nên cùng một số người khác ra xem.

“Vì đây là khoa Nhi nên tôi cứ tưởng có cháu nào bị co giật, bố mẹ cháu hét gọi bác sĩ. Nhưng không phải, sang đến nơi tôi thấy người đàn ông một chân đứng, đầu gối chân còn lại quỳ vào mép giường bệnh, như kiểu ôm người phụ nữ nằm trong màn. Còn người phụ nữ thì không nói được gì nữa. Lúc này, điện đã bật sáng, có nhiều máu ở chỗ giường đó”, người này cho biết.

Lời kể nhân chứng vụ chồng đâm chết vợ khi đang chăm con tại bệnh viện - 2

Hiện trường vụ án mạng chồng cầm dao đâm chết vợ trên giường bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chi L. đươc các nhân viên y tế đưa vào cấp cứu. Cùng thời điểm đó, phía bệnh viện đã cấp báo thông tin vụ việc tới Công an huyện Thanh Thủy. Do trụ sở ngay gần đó, lực lượng công an huyện đã nhanh chóng có mặt khống chế đối tượng.

Về phía nạn nhân, mặc dù được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng, chị L. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều thương tích do vật sắc nhọn gây ra, trong đó có nhiều vết đâm thấu khiến nạn nhân tử vong nhanh. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Lời kể nhân chứng vụ chồng đâm chết vợ khi đang chăm con tại bệnh viện - 3

Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Minh khai nhận, trước đó giữa y và chị L. xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Minh nghi ngờ vợ anh ta có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Ngày 18/6, chị L. bỏ nhà đi, Minh đã nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Ngày 30/6, con chung của vợ chồng Minh bất ngờ đổ bệnh, Minh đưa con vào bệnh viện cấp cứu đã liên hệ với chị L. Chiều cùng ngày, chị L. về nhà mẹ đẻ, Minh nhiều lần liên lạc với vợ nhưng không được do máy điện thoại bận. Khi điện thoại thông, Minh tra hỏi thì chị L. nói rằng đang… gọi điện thoại cho bạn trai. Nóng giận, Minh chuẩn bị sẵn 1 con dao.

Tối cùng ngày, L. vào viện chăm con. Khi cả hai vợ chồng gặp nhau tại bệnh viện, Minh đã nói chuyện để vợ quay về cùng chăm sóc con cái nhưng L. không đồng ý.

Đến khoảng 22h, khi mọi tắt đèn đi ngủ, Minh lại tiếp tục nói chuyện mong chị L. đổi ý nhưng chị L. không đáp lời mà tiếp tục nhắn tin điện thoại.

Ghen tuông, Minh cầm con dao đâm chị L. túi bụi, tổng cộng 18 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hé lộ nguyên nhân vụ sát hại vợ vừa đi xuất khẩu lao động về

Tại cơ quan điều tra, Hải đã trần tình về những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng dẫn tới hành động dùng dao chém vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Gia đình xã hội)
Phú Thọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN