Lời kể nhân chứng vụ hai mẹ con nghi bị giết ở BR-VT

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh đã chỉ đạo công an tỉnh này khẩn trương xác minh điều tra, làm rõ vụ 2 mẹ con chết thảm trong biệt thự tại huyện Châu Đức.

Lời kể nhân chứng vụ hai mẹ con nghi bị giết ở BR-VT - 1

Hiện trường vụ 2 mẹ con chết thảm trong căn biệt thự. (Ảnh LN)

Song song đó, ngày 25/10, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn phong tỏa, bảo vệ hiện trường (ngôi biệt thự) để thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ cái chết của vợ và con ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hai nạn nhân chết trong vụ án là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi, vợ ông Thường) và cháu Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, học sinh lớp 12, con trai út của ông Thường và bà Nga).

Bà T. (hàng xóm ông Thường), là một trong những người đến nhà ông Thường khi nghe tiếng ông Thường "cầu cứu" nhớ lại: "Lúc chúng tôi chạy sang thì chị Nga đang thoi thóp thở ở gần cầu thang. Tôi tìm khắp nhà thì phát hiện cháu T. ở nhà kho, người đầy máu, ngừng thở, hai tay bị trói bằng dây điện, ở cổ có vết cứa nghi do dao cứa".

Còn một số hàng xóm khác cho biết, gia đình ông Thường sống ôn hòa, thân thiện với xóm giềng. Toàn là đứa trẻ ngoan ngoãn, học ở trường cả ngày và chỉ hay xuất hiện ở nhà khi trời đã nhá nhem.

"Không hiểu sao bình thường Toàn nó đi học về lúc 6 giờ mấy tối, mà nay lại về sớm như vậy và gặp nạn", một người dân xót thương.

Cũng theo một hàng xóm, nhà ông Thường nuôi rất nhiều chó và toàn chó dữ, vì vậy chỉ cần có người lạ đi qua khu vực này là chó sẽ sủa inh ỏi.

"Cả chiều tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn nhưng không hề nghe bất kì động tĩnh nào, không nghe chó sủa. Chỉ khi tiếng hô hoán thét lên chúng tôi mới biết", bà G. hàng xóm ông Thường thông tin.

Ngoài ra nhiều người còn thấy một người lạ chạy xe máy từ nhà ông Thường ra nhưng họ nghĩ là người nhà nên không để ý.

Được biết, căn biệt thự của gia đình ông Thường mới được sửa chữa lại cách đây khoảng 1 năm. Ông Thường và bà Nga có 3 người con nhưng hiện tại ngôi nhà chỉ có ông, vợ và con trai út sinh sống thường xuyên. Riêng con gái lớn đã lấy chồng và sống ở nhà chồng, con gái thứ 2 đang là sinh viên nên trọ học tại TP.HCM. Ngôi nhà của vợ chồng ông Th. rộng khoảng 1.000 m2, xung quanh xây hàng rào kiên cố.

Một người em của bà Nga tiết lộ, chiều 24/10 bà Nga có về nhà ngoại chơi và khoảng 14h thì trở về nhà riêng, đến hơn 16h thì nhận hung tin.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Thựu (Người đưa tin)
2 mẹ con bị sát hại tại Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN