Lời kể kinh hoàng của bé gái bị "yêu râu xanh" hiếp, cướp

Sau khi giở trò đồi bại với nữ sinh xong, gã “yêu râu xanh” đã lấy đi chiếc điện thoại rồi nhắn tin với mẹ của nữ sinh này đe dọa: "Nếu nói ra tao giết cả nhà mày, đời tao chẳng còn gì để mất".

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân

Tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Mạnh Dũng (SN 1987, trú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra làm rõ về hành vi “Hiếp dâm”.

Nạn nhân là em T.T.T (SN 1999, cũng trú tại xã Phúc Thuận).

Ngồi tiếp chúng tôi trong căn nhà mới xây xong, em T cho biết: Hôm đó (25.8), mẹ đi làm công nhân không có ở nhà. Em đi học về và ở nhà một mình. Khi đang nằm ngủ ở giường thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt, đầu đội mũ lưỡi trai, bịt kín mặt và mặc quần bò cộc.

Lời kể kinh hoàng của bé gái bị "yêu râu xanh" hiếp, cướp - 1

Nữ sinh T bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại.

Sau đó, hắn chạy xuống dưới bếp vớ lấy con dao phay lên dọa dẫm bắt em phải nằm úp mặt xuống giường. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng dây thừng trói tay em ngoặt lại đằng sau.

Quá hoảng sợ, em hô cứu thì bị hắn đe dọa và sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn đã lấy một chiếc điện thoại Nokia của em rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, T đã gọi điện cho mẹ rồi bật khóc nức nở và chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phúc Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo Công an huyện Phổ Yên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Gây án xong, đối tượng nhắn tin đe dọa gia đình nạn nhân

Trao đổi thông tin nhanh với phóng viên Báo Người Đưa Tin, ông Vi Bá Cao - Phó trưởng Công an xã Phúc Thuận - cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua nắm bắt ban đầu, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an xã đã nhanh chóng thông báo tới Công an huyện Phổ Yên".

Lời kể kinh hoàng của bé gái bị "yêu râu xanh" hiếp, cướp - 2

Ông Vi Bá Cao, Phó trưởng Công an xã Phúc Thuận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến 22h ngày 27.8, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Trần Mạnh Dũng - nghi can trong vụ án. Tại cơ quan điều tra, Dũng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời khai ban đầu của đối tượng Dũng cũng phù hợp với những gì mà nạn nhân thông báo. Đến sáng 28.8, cơ quan công an đã tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân cùng bộ quần áo của hung thủ cách nơi xảy ra sự việc khoảng 700 - 800m.

Ông Cao cho biết thêm, khi Công an xã đến nhà để làm việc với gia đình thì Dũng còn đứng xem. Sau đó, hắn lẻn ra một góc nhắn tin đe dọa gia đình em T. Đến khi Công an huyện đến thì hắn bắt đầu lẩn trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa em T đi giám định pháp y tại bệnh viện, xác định bên trong âm đạo của em T bị tổn thương.

Khi hỏi về nhân thân đối tượng Dũng, ông Cao cho biết: Đối tượng Dũng đã có vợ và một con. Vợ Dũng đang làm công nhân. Đối tượng Dũng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng thường xuyên sử dụng bia rượu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

*Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Yên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN