Lời kể cô giáo mầm non bị "giết hụt" trong vườn mía

Khi chị Hạ đi được vài bước thì Khôi dùng đá ven đường đập liên tiếp vào gáy khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Khôi kéo chị Hạ vào trong ruộng mía để phi tang, rồi lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Mặc dù đã qua cơn nguy kịch và được chuyển khỏi Phòng Hồi sức tích cực sang nằm điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng sức khỏe của chị Quách Thị Hạ (47 tuổi) vẫn rất yếu.

Hiện, chị Hạ chưa thể tự ăn uống, nói năng rất khó khăn do toàn bộ vùng đầu bị thương tích rất nặng. Tuy nhiên, mọi sự việc kinh hoàng chị vừa trải qua, chị đều nhớ rất rõ.

Theo lời cô giáo mầm non bị giết hụt, chị đang là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) và là bạn học cùng phổ thông với đối tượng Bùi Văn Khôi (47 tuổi).

Vào tối 6.11, Khôi đã gọi điện thoại hẹn gặp chị Hạ tại Cầu Cừ trên tuyến QL1A (đoạn qua địa phận huyện Hà Trung) để trả lại số tiền đã lấy trước đó. Sau khi gặp nhau, Khôi bảo chị Hạ chở ra phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) để gặp một người bạn lấy tiền.

Nghĩ Khôi là bạn lâu năm nên chị Hạ không nghi ngờ gì và đồng ý cho Khôi chở mình. Khi đi qua khu vực bãi mía thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, Khôi giả vờ quên đường nên bảo chị Hạ xuống xe, đi bộ quay lại hỏi thăm.

Chị Hạ vừa đi được vài bước chân thì có một đối tượng đi từ phía sau bất ngờ dùng đá đập liên tục vào sau gáy khiến chị Hạ gục ngã, bất tỉnh. Đến sáng 7.11, chị Hạ tỉnh lại, cố gắng bò ra ngoài kêu cứu và được quần chúng nhân dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hạ cho biết lúc đó đang xoay lưng nên không biết chính xác ai tấn công mình. “Tôi thấy nhói đau sau gáy, đầu óc xoay vòng và bất tỉnh luôn nên không nhìn thấy mặt hung thủ”, chị Hạ nói.

Lời kể cô giáo mầm non bị "giết hụt" trong vườn mía - 1

Cô giáo Hạ vẫn đang phải điều trị tích cực trong bệnh viện.

Nhận được tin, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ. Sau khi khám nghiệm hiện trường và dựa vào lời khai của người nhà nạn nhân, cơ quan công an xác định nghi phạm là Bùi Văn Khôi. Ngay trong chiều tối 7.11, lực lượng chức năng đã bắt được Khôi khi hắn đang trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hà Trung.

Tại cơ quan công an, bước đầu Khôi khai nhận đã dùng đá đập vào gáy chị Hạ khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó đập liên tiếp nhiều nhát vào mặt nạn nhân. Thấy chị Hạ không còn cử động, Khôi đã lôi xác nạn nhân vào sâu trong ruộng mía bỏ lại nhằm phi tang.

Gây án xong, Khôi quay lại hiện trường, lấy xe máy, ví tiền và 2 chiếc điện thoại của nạn nhân, trở lại thị trấn Hà Trung cầm cố lấy hơn 14 triệu đồng đi đánh bạc.

Anh Trần Thanh Bình (chồng chị Hạ) cho biết: “Nghĩ là bạn thân của vợ nên tôi mới để vợ tôi đi cùng Khôi, không ngờ cơ sự lại xảy ra như thế này. Giờ đây sức khỏe vợ tôi rất yếu, toàn bộ vùng đầu bị thương tích khá nặng. Tôi mong muốn hung thủ phải chịu sự trừng phạt thích đáng trước pháp luật”.

Theo lời anh Bình, trước đây, cứ nghĩ Khôi có quen biết nên chị Hạ đã đưa 80 triệu đồng để nhờ Khôi chạy việc cho con. Nhưng sau một thời gian, thấy công việc mãi không được nên gia đình quyết định đòi lại tiền để tìm cách khác. Tuy nhiên, Khôi chỉ đưa một nửa, số tiền còn lại hẹn lần sau sẽ trả hết.

Được biết, Bùi Văn Khôi vốn không có nghề nghiệp ổn định lại đam mê cờ bạc. Đến khi hết tiền, lại bị chị Hạ liên tục gọi đòi số tiền đã bị Khôi lừa lúc trước nên hắn nảy ra ý định cướp tài sản người bạn gái này.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN