Kích điện giết chết vợ vì... bị chửi, tát

Công an Hải Dương vừa bắt một người đàn ông bị tình giết vợ bằng cách kích điện. Nghi phạm thú nhận, nguyên nhân xuống tay với người từng đầu ấp, tay gối là vì bị chửi, tát.

Ngày 25.5, Công an TP. Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ cái chết của bà Đàm Thị Nhung (SN 1954), trú tại xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương rạng sáng 25.5.

Kích điện giết chết vợ vì... bị chửi, tát - 1

Ngôi làng nơi xảy ra vụ án mạng

Đáng chú ý, nghi phạm sát hại bà Nhung là chồng nạn nhân, tên  Nguyễn Chí Tưởng (SN 1951, HKTT thôn Bịch Đông, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, thường trú tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt).

Theo điều tra ban đầu, Tưởng nhiều lần bị vợ chửi và tát nên nảy sinh mâu thuẫn. Sáng 24.5, Tưởng và bà Nhung lại cãi vã gay gắt. Trong lúc uất ức, Tưởng đã nảy ra ý định giết vợ.

Để thực hiện ý định của mình, Tưởng đem 2 chiếc tuốc nơ vít đi mài nhọn hai đầu, giấu ở đầu giường ngoài vườn.

Kích điện giết chết vợ vì... bị chửi, tát - 2

 Tưởng bị tình nghi xuống tay tước đoạt mạng sống của người từng đầu ấp, tay gối với mình chỉ vì bị chửi và tát. (Ảnh minh họa) 

Khoảng 2h sáng 25.5, nhân lúc bà Nhung đang say giấc trong nhà, Tưởng mang tuốc nơ vít đã thủ sẵn từ ngoài vườn vào nhà rồi nối dây, kích điện giật chết vợ.

Thấy vợ tử vong, Tưởng tháo tuốc nơ vít ném xuống ao. Sau đó, Tưởng dùng dây điện buộc vào tay cắm vào ổ điện nhằm tự sát nhưng không chết.

Đến khoảng 4h sáng ngày 25.5, biết không thể tránh tội, Tưởng tới cơ quan điều tra thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN