Khuôn mặt bị hủy hoại kinh hoàng và tội ác “trời không dung” của người cha

Vì không chấp nhận chuyện vợ cũ tái hôn, gã đàn ông đã ra tay độc ác để trả thù vợ cũ. Người vợ may mắn không sao nhưng con gái chung của 2 người khi ấy mới 4 tuổi đã phải hứng trọn cơn thịnh nộ của người cha.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Khuôn mặt bị hủy hoại kinh hoàng và tội ác “trời không dung” của người cha - 1

Khuôn mặt bé gái bị biến dạng kinh hoàng do bị cha tạt axit

Tội ác trong cơn cuồng ghen

Vào một đêm hè tháng 5/2013, Rani Devi, 31 tuổi cùng chồng (Heera Lal, 35 tuổi) và con gái (Julie Kumari, 4 tuổi) cùng ngủ say trong nhà mình ở Fatehpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cửa ra vào hé mở để thông gió, làm giảm cái nóng ngột ngạt của mùa hè. Nửa đêm, một bóng đen từ ngoài nhẹ nhàng lách cửa bước vào nhà.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin không đủ để chủ nhà nhận thấy sự xuất hiện của người lạ. Bất thình lình, bóng đen tiến đến chiếc giường và hất trọn ca axit xuống bốn người đang ngủ.

Những tiếng hét thất thanh phá vỡ không gian tĩnh mịch của màn đêm. Sau đó là tiếng khóc, tiếng kêu cứu khiến ngôi làng nhỏ chợt bừng tỉnh. Không lâu sau, những người hang xóm đầu tiên đã có mặt, ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: Heera Lal và Julie Kumari quằn quại trong đau đớn còn Rani Devi không ngừng kêu khóc.

Cảnh sát lập tức có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến Heera Lal tử vong ngay khi vừa tới bệnh viện còn Julie thì bị bỏng 40% từ mặt, cánh tay, cổ đến ngực. Một phần gương mặt của cô bé chảy xuống, dính chặt lấy cổ và vai.

Cảnh sát không khó để xác định nghi phạm chính là Manish, 40 tuổi – chồng cũ của Rani Devi. Với lòng hận thù, Manish lên kế hoạch tạt axit vào vợ cũ. Tuy nhiên, toàn bộ số axit đó lại đổ lên người Julie và người chồng mới của Rani.

Khuôn mặt bị hủy hoại kinh hoàng và tội ác “trời không dung” của người cha - 2

Nhiều năm đã trôi qua nhưng cô bé tội nghiệp vẫn phải chống chọi với đau đớn mỗi ngày

Cuộc hôn nhân bất hạnh

Kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, Rani không thể giấu nổi nước mắt.

Rani Devi và Manish kết hôn năm 2008 qua sự sắp đặt của cha mẹ. Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Manish đối xử với vợ như nô lệ. Mỗi lúc khó chịu, hắn lại dùng tay chân, gậy gộc… đánh đập vợ không thương tiếc.

Tuy nhiên, Rani vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn nhà cửa tan nát, không muốn con lớn lên trong gia đình không trọn vẹn và vì sợ bản thân cũng như gia đình bị xã hội cười chê, miệt thị.

Sau gần 5 năm đằng đẵng sống trong bóng tối, cuối cùng, Rani cũng quyết tâm bước ra ánh sáng, từ bỏ người chồng vũ phu.

Cay cú, Manish không ít lần tìm đến vợ cũ đe dọa. Và khi nghe tin cô kết hôn, hắn càng trở nên điên cuồng và quyết tâm lên kế hoạch trả thù cô cho bằng được.

Sau vụ tấn công, Rani đã phải bán trang trại của mình để trả viện phí cho con nhưng chỉ 10 ngày sau sự việc, các bác sĩ đã trả Julie về nhà và nói rằng cô bé sẽ phải mang những vết sẹo kinh hoàng đó suốt đời.

“Con tôi không thể làm gì cả”, Rani nói. "Trái tim tôi tuyệt vọng khi nhìn thấy con khổ sở mỗi ngày. Tôi đã mất chồng, tôi không muốn mất cả con”.

Mặc dù vụ tấn công đã xảy ra từ lâu nhưng suốt thời gian dài, Julie vẫn phải sống trong nỗi đau khi điều kiện kinh tế không cho phép cô bé được thực hiện phẫu thuật chữa lành vết thương.

Cuộc sống khó khăn với mức lương chỉ khoảng 70.000 đồng/ngày, Rani không thể giúp con. Chị chia sẻ: “Thật đau khổ khi phải nhìn thấy con chịu đựng những đau đớn đó. Nó khiến con bé đau khi ăn, khi nói và cả khi cười. Mọi thứ đều là một cuộc chiến với con bé. Nó khiến tôi càng đau khổ hơn khi tôi chẳng thể giúp con chữa trị”.

----------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 19/2/2018.

Hai ngày kinh hoàng của người vợ bị chồng nhét cả chày vào bụng vì vô sinh

Trong lúc tức giận, người chồng đã nhét cả chiếc chày vào hậu môn của vợ và đe dọa sẽ giết nếu kể cho người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Express) ([Tên nguồn])
Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN