Không có khả năng trả nợ, mẹ ép con 5 tuổi uống thuốc sâu

Chồng chết vì nhiễm HIV, người phụ nữ 39 tuổi cùng quẫn, ép đứa con 5 tuổi uống thuốc trừ sâu tử vong rồi tự tử nhưng không thành. Sau 9 năm lẩn trốn thì chị này bị bắt giữ.

TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Lâm Thị Ngọc Sương (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) và tuyên bị cáo 7 năm tù giam. Nạn nhân trong vụ án là chính con ruột của chị này.

Theo cáo trạng, năm 1995, Sương kết hôn với Nguyễn Văn Khâm và có con chung tên Lâm Bảo Duy (SN 2000).

Năm 2003, Khâm chết vì nhiễm HIV. Sau đó, cháu Duy thường xuyên bị bệnh. Sương vay mượn tiền của nhiều người để chữa trị cho con, dẫn đến thiếu khoảng 14 triệu đồng, không có khả năng trả nợ.

Quẫn trí, Sương nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Khoảng 17h ngày 10/11/2005, Sương đi mua 2 gói thuốc trừ sâu và 1 chai thuốc dưỡng cây rồi đó đổ vào chén pha với thuốc Nam đưa Duy uống một nửa, phần còn lại người mẹ này uống hết.

Sau đó, Sương bị nôn ói rồi nằm bất tỉnh trên giường. Hàng xóm phá hiện sự việc nên đưa 2 mẹ con đi cấp cứu, tuy nhiên Duy không qua khỏi. Còn Sương điều trị đến 18/11/2005 thì ra viện và bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã Lâm Thị Ngọc Sương về hành vi giết người. 9 năm sau, hung thủ bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN