Không chở bạn nhậu về, người chết, kẻ trọng thương

Thấy bạn nhậu không chở bạn mình về và 2 bên cãi nhau, Y Thương bênh, bảo ai vào can ngăn sẽ đâm. Thấy vẫn có người vào can, Y Thương đâm chết người rồi tự tử.

Sáng 6-1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể Y Lơi Adrơng (19 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho gia đình lo hậu sự.

Không chở bạn nhậu về, người chết, kẻ trọng thương - 1

Hiện trường vụ giết người rồi tự tử

Trước đó, chiều tối 5-1, một nhóm thanh niên đã tổ chức nhậu trong một chòi rẫy của người dân ở buôn Cuôr Đăng. Tàn bữa nhậu, Y Wi Na không chịu chở Phạm Phú Hữu Niê về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhân chứng Y Bin kể, khi cả nhóm đến hồ Ea Hneh, Y Wi Na và Hữu tiếp tục cãi nhau. Y Thương Niê (18 tuổi, ngụ cùng buôn) bênh Hữu, nói ai vào căn ngăn sẽ đâm.

Dù nghe vậy nhưng Y Lơi cũng vào can ngăn thì bị Y Thương đâm vào ngực rồi tự đâm vào bụng tự tử. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Y Lơi đã tử vong tại bệnh viện. Riêng Y Thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN