Khống chế con nghiện "quậy tưng" rồi ôm dao cố thủ trong nhà

Vụ việc xảy ra suốt 4 giờ đồng hồ tại 1 căn nhà trên đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM.

Khống chế con nghiện "quậy tưng" rồi ôm dao cố thủ trong nhà - 1

Sau hơn 4 giờ thuyết phục không được, công an phải dùng biện pháp mạnh bắt giữ H.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 12h trưa 17.8, Nguyễn H (SN 1980, ngụ quận Tân Bình; là đối tượng nghiện ma túy nặng) xin mẹ tiền mua ma túy, nhưng mẹ H không cho. Lập tức H dùng dao dọa chém khiến cả nhà tháo chạy tán loạn ra đường.

H tiếp tục ôm 2 con dao lao ra đường, sau đó vào trụ sở UBND phường 8, quận Tân Bình quậy phá. Do trụ sở phường thời điểm đó vắng người nên quậy được ít phút, H bỏ về.

Tuy nhiên, trên đường về H vung dao dọa chém người đi đường khiến mọi người tháo chạy tán loạn. Cha của H hốt hoảng, phải gọi điện cấp báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường 8 và quận Tân Bình có mặt tại hiện trường. Thấy bóng dáng công an, H tháo chạy vào căn phòng ở lầu 1 nhà mình rồi ôm dao cố thủ và dọa “ai bước vào sẽ chém chết”.

Đến 16h chiều cùng ngày, sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục không được, công an phải dùng bình chữa cháy xịt vào phòng rồi khống chế bắt giữ H, giải về trụ sở xử lý.

Theo gia đình, H là người đã có gia đình và 1 con hơn 10 tuổi, nhưng vì nghiện ngập nên người vợ đã bỏ nhà đi. H từng đi cai nghiện 5 lần và vừa về nhà được 2 tháng nay thì nghiện trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN