Khởi tố gã chồng hờ đem bom xăng "khủng bố" nhà mẹ vợ

Thấy vợ hờ hơn mình 8 tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ lánh mặt, đòi chia tay. Lộc tức giận đem bom xăng tới nhà mẹ vợ khủng bố. Sau đó, gã chồng hờ còn bắt cóc con riêng của vợ đe dọa sẽ “sống chung”…

Ngày 21/9, tin tức từ cơ quan công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã khởi tố đối tượng Trịnh Xuân Lộc (SN 1987, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi đe dọa giết người và bắt giữ người trái phép.

Trước đó, Lộc có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Tuyết M. (SN 1979, ngụ phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An), sau đó bị gia đình chị M. ngăn cản mối tình lệch tuổi.

Đầu năm 2013, Lộc rủ chị M. bỏ nhà đi biệt tích. Đến đầu năm 2014, thì gã dắt chị M. cùng con trai chung Trịnh Xuân P. (2 tuổi) về nhà bà Nguyễn Thị M. (57 tuổi, mẹ chị M.) xin lỗi mẹ vợ, với mong muốn được bà M. chấp nhận con – cháu.

Khởi tố gã chồng hờ đem bom xăng "khủng bố" nhà mẹ vợ - 1

Ngôi nhà bà M. từng bị Lộc dùng bom xăng đòi thiêu.

Ngay khi được bà M. tha thứ lỗi quá khứ, cho phép ở lại nhà để làm việc nuôi vợ con, Lộc liền được đà lấn tới. Nhiều lần, gã bực tức với chị M. thì chửi cả họ hàng bên vợ để thể hiện oai thế “làm chồng”. Khi bị mẹ vợ nhắc nhở, Lộc đã mang bom xăng ra tung giữ nhà đòi thiêu cháy cả gia đình vợ. Rất may, sự việc được người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa kịp thời.

Tới đầu tháng 8 vừa qua, Lộc bỏ lại con thơ cho bà ngoại chăm, đưa vợ hờ về quê “du lịch”. Tại quê Cà Mau chưa đầy 10 ngày, gã chồng lại dở thói côn đồ đánh vợ thương tích đầy mình. Sau đó, chị M. cầu cứu mẹ ở Dĩ An xuống rước về tránh mặt.

Khởi tố gã chồng hờ đem bom xăng "khủng bố" nhà mẹ vợ - 2

Bà M. kể lại sự việc với PV.

"Khi nó (tức Lộc - PV) quay trở lại Bình Dương tìm M. không được, nó đã bắt cóc bé Trần Thị Tuyết N. (14 tuổi, con riêng của chị M. với chồng trước) đưa đi dấu nhà người quen trong lúc tôi đi công chuyện. Sau đó, Lộc đến trước cửa nhà tôi ném bom xăng rồi bỏ chạy khi bị mọi người trong nhà phát hiện. Vài hôm sau đó, Lộc lại tiếp tục nhắn tin cho tôi với nội dung “Bảo con gái bà muốn sống với con cái thì ra mặt nói chuyện”...", bà M. kể lại.

Dù Lộc kiếm cớ gây sự, bà M. vẫn làm thinh trước mọi hành động và lời hăm dọa rồi đi báo công an.

Trong lúc đó, Lộc lại vẫn nhắn thêm tin: “Cảm ơn mẹ đã nuôi bé N. khôn lớn, con sẽ “chung sống” với N. cho mẹ biết, khi “chán” rồi con sẽ mang N. bán sang Trung Quốc…”.

Lo sợ Lộc làm điều thiếu suy nghĩ, bà M. cùng công an thị xã Dĩ An tức tốc khoanh vùng địa bàn Lộc ở để tìm manh mối về cháu N. bị Lộc nhốt.

Ngày 22/8, công an đã đưa cháu N. từ thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) về nhà an toàn. Đối tượng Lộc cũng bị bắt ngay lập tức. Tại cơ quan công an, Lộc chỉ khai nhận, bắt bé N. nhằm mục đích “nối tình cảm” với mẹ bé. Còn việc dọa dẫm khác chỉ là lời đe dọa…

Hiện, công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Trần (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN