Kẻ giết người điển trai (Kỳ cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Collins không đồng ý với phán quyết của tòa. Hắn luôn khẳng định mình vô tội và liên tục kháng cáo.

Có tất cả 57 nhân chứng có mặt tại phiên tòa xét xử Collins.

Một số mẫu máu thu được trong tầng hầm nhà Leik và phòng ngủ của Collins đã được mang đi đối chiếu với các mẫu máu của nạn nhân, thậm chí cả mẫu tóc. Kết quả đúng như các nhân viên điều tra dự đoán.

Mặc dù khẳng định mình không liên quan đến vụ giết hại Sue Beinemen nhưng Collins không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm vào chiều 23/7 hôm Beineman mất tích.

Điều công tố viên Delhey thực sự mong muốn là chứng minh được Collins chính là hung thủ giết Sue Beinemen. Những bằng chứng có được hoàn toàn có thể khẳng định điều đó. Collins không thừa nhận quen biết Sue Beinemen và liên quan đến cái chết của cô.

Ngày 19/8/1970, sau hơn ba ngày thảo luận, bàn bạc, đoàn bồi thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng. Collins bị buộc tội giết người và bị kết án chung thân không khả năng phóng thích tại nhà từ tiểu bang miền Nam Michigan. Collins đã kháng cáo 3 lần những không nhận được sự phản hồi.

Collins từng tìm cách trốn thoát bằng một đường hầm qua nhà tù những không thành công. Đến tận năm 1999, sau nhiều lần chuyển nhà tù, Collins đang chịu án tại nhà tù miền Bắc Michigan.

Kẻ giết người điển trai (Kỳ cuối) - 1

Những cô gái được cho là nạn nhân của Collins

Bang California đã từ chối dẫn độ Collins để xét xử về tội giết Roxie Phillips. Vụ án giết hại 6 cô gái khác được cho là có liên quan đến Collins vẫn chưa được giải quyết.

John Norman Collins, gây án lúc 22 tuổi, là sinh viện đại học Eastern Michigan. Collins bị bắt và bị kết tội liên quan đến cái chết của Sue Beineman 18 tuổi.

Collins sinh ra ở Center Line, phía Bắc Detroit. Hắn sống với mẹ và cha dượng ngay từ khi còn bé. Cuộc sống gia đình của Collins không hạnh phúc sau khi cha hắn bỏ rơi mẹ hắn ngay sau khi hắn ra đời tại Windsor, Ontario ngày 17/6/1947. Cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ hắn chỉ kéo dài được một năm. Vội vàng kết hôn với người chồng thứ 3, mẹ Collins lại bị trói buộc bởi một kẻ nghiện rượu. Hai người chia tay nhau khi Collins mới 9 tuổi.

Với dáng người cao ráo, mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt điển trai và dễ nói chuyện, Collins rất thu hút những cô gái trẻ. Collins bắt đầu theo học tại đại học Eastern, Michigan vào năm 1966 và trở thành phó chủ tịch của câu lạc bộ trượt tuyết của trường. Không lâu sau đó, hắn bị đuổi khỏi câu lạc bộ vì tội trộm cắp. Collins trở nên khép kín, thích ở một mình hơn là hẹn hò với nhiều cô gái như trước kia.

Năm 1969, Collins tốt nghiệp. Hắn làm việc bán thời gian và sống cùng một cậu bạn gần trường đại học. Sau này khi bị nghi ngờ có hành vi trộm cắp, hắn đã rời khỏi đó và chuyển đến sống với gia đình chú mình. Collins đã từng tham gia vào nhiều vụ trộm cắp, hắn coi đó là một thú vui.

Kẻ giết người điển trai (Kỳ cuối) - 2

John Norman Collins, ảnh năm 2005

Bạn gái cũ của Collins nhận xét hắn là một kẻ không bình thường, có những suy nghĩ lệch lạc trong vấn đề tình dục. Đó có thể là nguyên nhân khiến hắn ra tay một cách dã man với các cô gái sau này.

Một cô gái khác cho biết đã có lần Collins gạ gẫm cô đi cùng xe với hắn. Hắn kể cho cô nghe chuyện hắn từng bóp cổ con mèo của mình cho đến chết. Cô gái này đã rất sợ hãi khi Collins vừa kể vừa đặt bàn tay lên cổ cô.

Năm 1991, Trung úy James Earl của sở cảnh sát Michigan đã xuất bản cuốn truyện viết về những kẻ giết người hàng loạt ở Michigan. Một trong số những kẻ đó có Collins.

Trong cuốn sách của mình, James Earl đã chỉ ra những bằng chứng để buộc tội Collins có liên quan đến nhiều vụ giết người.

Trong vụ án giết hại Mary Fleszar, theo thông tin Earl có được, Fleszar đã liên hệ với một trung tâm y tế vì nghi ngờ mình có thai. Cô nói với nhân viên tư vấn rằng mình bị một cậu bạn cùng trường hãm hiếp khi đi cùng xe với cậu ta. Không lâu sau khi bỏ cái thai, Fleszar bất ngờ mất tích. Bạn của Fleszar cho biết, Fleszar có một chiếc vòng đeo cổ mặt hình đồng bạc Canada. Sau này, chiếc vòng đã được tìm thấy trong tủ quần áo của Collins.

Liên quan đến vụ giết Beinemen, tại nhà Leik, cảnh sát phát hiện vết chân bị kéo lê trong bếp, vết máu của Beineman trong tầng hầm. Sợi dây dùng để thắt cổ nạn nhân cũng được tìm thấy. Beinemen đã bị giết hại tại nhà Leik, sau đó được mang đi nơi khác phi tang.

Một người hang xóm nhà Leik cho biết cô có nghe thấy tiếng la hét từ nhà Leik vào đêm Beinemen biến mất, chi tiết này đã không xuất hiện tại phiên tòa năm 1970.

Hiện tại, Collins vẫn đang chịu án cho những tội ác của mình, nhưng hăn vẫn luôn khẳng định mình không phải là hung thủ của tất cả những vụ án đó.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Kẻ giết người điển trai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN