Kẻ gây thảm án ở Quảng Ninh cảm ơn Tướng Hồ Sỹ Tiến

Trong phần nói lời sau cùng, Dũng cảm ơn Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vì giúp anh ta nhận ra lỗi lầm.

Kẻ gây thảm án ở Quảng Ninh cảm ơn Tướng Hồ Sỹ Tiến - 1

Dũng cảm ơn Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vì giúp anh ta nhận ra sai lầm

Sáng 16.12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ở phường Trưng Vương, TP.Uông Bí) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Dũng bị cáo buộc gây ra vụ thảm án 4 người chết tại phường Phương Nam, TP.Uông Bí hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Tại phiên tòa sáng nay, Dũng thừa nhận tự tay sát hại 4 người vốn có quan hệ họ hàng với vợ mình là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ chị Thanh), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Dũng cho biết, anh ta bắt đầu dùng ma túy đã hơn một năm nay. Trước khi tới nhà chị Thanh (con gái bà Hát) gây án, Dũng đã sử dụng ma túy. Thời gian ở trại giam anh ta thường xuyên nghe thấy tiếng tàu chạy trong đầu và cảm giác có người đe dọa mình. Dũng nhiều lần tự vẫn nhưng được các cán bộ trại giam cứu.

Kẻ gây thảm án ở Quảng Ninh cảm ơn Tướng Hồ Sỹ Tiến - 2

Quang cảnh phiên tòa xét xử Dũng

Sau phần xét hỏi, ông Nguyễn Huy Thắng, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh công bố bản luận tội đối với Dũng.

Theo vị đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh, căn cứ kết quả quá trình điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa đủ căn cứ xác định, hành vi của Dũng phạm vào các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ông Thắng cho rằng, hành vi phạm tội của Dũng là đặc biệt nghiêm trọng. Dũng đã tước đi sinh mạng của nhiều người, gây sự đau thương mất mát không thể bù đắp được cho gia đình nạn nhân…

Trước đây, Dũng từng 2 lần phạm tội với mức án cao nhưng không hoàn lương, hối cải. Nhận thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, vì vậy cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Từ những căn cứ trên, VKSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Dũng tử hình tội “Giết người”; 7 - 8 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị đề nghị là tử hình.

Trong lời nói lời sau cùng, Dũng xin lỗi những nạn nhân đã bị mình sát hại, xin lỗi người thân hai bên, đồng thời cám ơn Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã giúp bị cáo nhận ra những sai lầm của bản thân.

Kẻ gây thảm án ở Quảng Ninh cảm ơn Tướng Hồ Sỹ Tiến - 3

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến

Trước đó, sau gây án Dũng đã bỏ trốn sang huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và bị lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng và Công an Quảng Ninh bắt giữ.

Ngay khi bị bắt, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến là người hỏi cung Dũng đầu tiên. Ngay khi gặp, Dũng nhận ra Tướng Tiến vì theo dõi ông phá vụ Thảm án 6 người chết ở Bình Phước. Được sự động viện, khuyên giải của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và hành trình anh ta gây ra tội ác.

Theo cáo buộc, tối 23.9, Dũng mang dao đến nhà chị Thanh (ở phường Phương Nam) vay tiền. Tuy nhiên, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ chị Thanh), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Dũng được bà Hát (vợ Dũng là con của chị gái bà Hát) mời ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Dũng có nói cháu Hưng là “thằng chó” và bị Hưng nói lại “thế thì bác cũng là chó” nên Dũng rất khó chịu.

Khuya cùng ngày, Dũng dùng dao đâm chết cháu Hưng trong phòng ngủ. Nạn nhân Hà phát hiện thì bị anh ta kéo xuống gian phụ gần bếp rồi sát hại. Sáng sớm hôm sau, bà Hát và cháu Huyền thức dậy bị Dũng ra tay sát hại.

Sau khi gây án, Dũng cướp trang sức trên người bà Hát mang đi bán được gần 7 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN