Kẻ đâm chết vợ vì không được ân ái lãnh án chung thân

Khi nghe vợ nói đã có người khác, trong cơn say và bực tức Sơn đã dùng dao đâm chết người “đầu ấp, tay gối" gần 4 năm của mình.

Kẻ đâm chết vợ vì không được ân ái lãnh án chung thân - 1

Bị cáo Sơn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21.6

Ngày 21.6 TAND TP.HCM xét xử lưu động tại quận 3 đối với Trần Hoài Sơn (SN 1987, quê Phú Yên) và tuyên mức án chung thân với tội danh “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, bị cáo và chị Đoàn Thị Xuân Thủy (SN 1993, quê Phú Yên) là vợ chồng và đã có hai con chung (3 và 5 tuổi). Cuộc sống ở quê khó khăn, tháng 9.2015 hai vợ chồng và đứa con 3 tuổi vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Khoảng gần 2 giờ ngày 12.10.2015 Sơn trở về phòng trọ trong tình trạng say xỉn. Người chồng lúc này tới ôm vợ và muốn gần gũi nhưng bị từ chối. Tiếp đó chị Thủy còn cho Sơn biết mình đã có người khác và không muốn chung sống cùng nữa. Nghe như thế gã đàn ông này lấy một con dao và quay lại hăm dọa sẽ giết nếu vợ mình không tiếp tục chung sống.

Khi nghe vợ nói “anh muốn làm gì thì làm” và từ chối đề nghị của mình, Sơn lao và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó dù được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án Sơn đã tới cơ quan chức năng tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN