"Hiệp sĩ" tóm gọn "siêu đạo chích" ở phòng vé máy bay

Dù trời nắng nóng như đổ lửa nhưng các “hiệp sĩ” vẫn bám theo nhiều giờ đồng hồ để bắt quả tang tên trộm.

"Hiệp sĩ" tóm gọn "siêu đạo chích" ở phòng vé máy bay - 1

Nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" bắt quả tang.

Vào lúc 12 giờ trưa 26-4, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội đi tuần tra trên đường Phú Lợi (phường Phú Hoà) phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi đi đến đường Thủ Khoa Huân (phường An Thạnh, thị xã Thuận An), phát hiện đại lý bán vé máy bay của anh Nguyễn Huy Hoàng không có bảo vệ trông coi nên nghi can đậu xe trước cửa rồi đi vào bên trong.

Phát hiện chủ tiệm đang nằm ngủ, nghi can nhanh tay lấy chiếc iPad và một điện thoại di động bỏ vào túi, vào bụng rồi thản nhiên đi ra nổ xe máy để tẩu thoát.

Lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội liền chạy xe truy đuổi ép xe, khống chế nghi can giao Công an phường An Thạnh xử lý.

Tại đây, nghi can khai tên Nguyễn Thành Cảnh (48 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), từng có hai tiền án về tội trộm tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN