Hiệp sĩ Sài Gòn bắt 3 tên trộm ở shop thời trang

Thấy túi xách của cô gái để quên ngoài xe, tên trộm chạy vào lấy rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát nhưng vẫn dính “lưới” “hiệp sĩ” Sài Gòn.

Trưa ngày 8/11, “hiệp sĩ” Sài Gòn Nguyễn Văn Minh Tiến cùng đồng đội chạy xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 13, quận 10, TP.HCM). Khi chạy đến trước số nhà 379 thì nghe tiếng truy hô “cướp, cướp” của người dân. Ngay sau đó, “hiệp sĩ” phát hiện một nam thanh niên trên tay cầm giỏ xách lao ra đường, nhảy lên xe đồng bọn gồm một nam và nữ đang đứng đợi để tẩu thoát.

Hiệp sĩ Sài Gòn bắt 3 tên trộm ở shop thời trang - 1

Hiệp sĩ Sài Gòn bắt 3 tên trộm ở shop thời trang - 2

Nhóm trộm và tang vật là chiếc túi xách

Biết đây là tên trộm, “hiệp sĩ” Sài Gòn tăng ga đuổi theo. Tên trộm cùng đồng bọn đèo 3 trên chiếc xe máy “cùi bắp” chạy vào con hẻm trại giam Chí Hòa để trốn. Biết có người truy đuổi, tên trộm giỏ xách ngồi phía sau nhảy xuống xe chạy bộ. Chạy được một đoạn, tên trộm bị “hiệp sĩ” đuổi kịp, khống chế tại chỗ cùng tang vật. Đôi nam nữ đi trên xe cũng bị khống chế ngay gần đó.

Tang vật thu giữ gồm 1 giỏ xách có hơn 10 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Chị Phạm Thị Thu Thủy (19 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết: “Tôi vừa dựng xe vào shop quần áo mua đồ khoảng 5 phút thì thấy chiếc giỏ xách để quên ngoài xe bị trộm lấy”.

Danh tính nhóm trộm là Trần Hưng (33 tuổi), Phạm Thị Bích Đào (31 tuổi, cùng ngụ Phú Nhuận) và Nguyễn Thành Nam (38 tuổi, ngụ quận 10, kẻ trực tiếp ra tay trộm). Bộ ba này có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN