Hiệp “sạc lô” - gã giang hồ bất hảo

Từng có 4 tiền án, 1 tiền sự, bị đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm nhưng đối tượng Vũ Nghĩa Hiệp (biệt danh Hiệp “sạc lô”, 42 tuổi, ngụ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. Kẻ được coi là “trùm giang hồ” ở TP.Cần Thơ này vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hậu Giang.

Bản tính côn đồ khó bỏ

Hiệp “sạc lô” - gã giang hồ bất hảo - 1
Hiệp “sạc lô” (ảnh nhỏ) từng bảo kê cho các sới gà trái phép trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: I.T
Biết được người quen của mình có vướng mắc trong việc mua bán đất đai với ông Võ Văn Bạn (55 tuổi, ngụ ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nên Hiệp hẹn gặp mặt ông Bạn vào tối ngày 3.1 tại một quán nhậu ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) để nói chuyện. Khi đi, Hiệp có rủ thêm một số người bạn.

Tại quán nhậu, lợi dụng lúc ông Bạn đang uống rượu, Hiệp đã đi ra phía sau lưng, dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn trong người đâm mạnh một nhát vào vai ông Bạn. Thấy vậy, Võ Hoàng Toàn - con ông Bạn - ngồi gần đó đã chạy tới kéo Hiệp ra.

Hiệp quay lại đâm vào đùi Toàn. Toàn cũng cố kháng cự bằng cách cầm vỏ chai bia đánh Hiệp. Sau đó, Hiệp đã bỏ chạy khỏi quán nhậu và tẩu thoát. Còn cha con ông Bạn cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thấy vụ việc nghiêm trọng nên sau khi điều trị, sức khỏe được ổn định, ông Bạn đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Theo Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), sau khi gây thương tích cho cha con ông Bạn và Toàn, Hiệp đã rời khỏi địa phương, lẩn trốn nhiều nơi. Chiều 24.2, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều đã bắt được Hiệp khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Đông Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Thành tích bất hảo

Được biết, Hiệp là “anh chị” có số má ở Cần Thơ, từng có 4 tiền án về các tội danh như: Cướp - cướp giật tài sản - cố ý gây thương tích - chống người thi hành công vụ và 1 tiền sự về tụ tập băng nhóm đánh người, gây rối trật tự công cộng. Với các tội danh trên, Hiệp đã từng bị tuyên 15 năm 6 tháng tù và bị đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm.

Vào tháng 5.2012, trong một lần nhậu say, Hiệp đã đến một tiệm Internet ở phường An Phú, TP.Cần Thơ la hét, xô đẩy bàn ghế và đánh chủ tiệm. Sau đó, Hiệp còn đến nhà một người khác ở đường 30.4 đập phá đồ đạc.

Khi lực lượng chức năng đến làm việc thì Hiệp to tiếng, có lời lẽ không hay, dùng tay nắm, giật mạnh làm đứt nút áo và cầu vai của một chiến sĩ công an. Sau đó, Hiệp đã bị lực lượng 113 bắt giữ. Ngày 13.11.2012, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Hiệp 18 tháng tù giam.

Theo lời kể của một số tay anh chị ở Cần Thơ nay đã “gác kiếm”, trước đây, thời “vàng son” Hiệp cùng với người em của mình là T “khỉ già” quy tụ nhiều đàn em tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vung. Sau này, do người em bị tai nạn giao thông phải sống thực vật, cộng thêm máu du côn ăn chia không sòng phẳng nên Hiệp bị nhiều đàn em xem thường, từ đó thế lực của Hiệp “sạc lô” dần dần giảm sút.

Hiện cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đang tạm giam đối tượng Hiệp về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ các con bạc ở Cần Thơ, ngoài các tiền án, tiền sự kể trên, có một thời gian dài Hiệp bảo kê cho trường gà của “bác sĩ Q” ở TP.Cần Thơ. Tại đây, Hiệp được giới cờ bạc kiêng nể vì những thành tích bất hảo từng vào tù ra khám của mình nên rất ít con bạc nào dám xù nợ...      

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ĐBSCL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN