Hậu họa ghê gớm “mỹ nhân” sa chân sòng bạc

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi sa chân sòng bạc, không ít “mỹ nhân” trở thành “bà trùm” khét tiếng điều hành “thế giới ngầm”, từ tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi đến bảo kê, đâm thuê chém mướn… thậm chí cả giết người.

Hậu họa ghê gớm “mỹ nhân” sa chân sòng bạc - 1

Một sòng bạc bị lực lượng Công an Hải Phòng bắt quả tang

Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP Hải Phòng), từ năm 2013 đến nay, riêng PC45 đã xác lập triệt phá 15 băng, ổ nhóm cờ bạc, trong đó có gần 50 đối tượng là nữ, chiếm hơn nửa số con bạc. Đáng chú ý, trong 15 ổ nhóm này thì có đến 6 “mỹ nhân” bị khỏi tố vì tội tổ chức đánh bạc.

Từ “bà trùm” cờ bạc

Thượng tá Bùi Hải Nam, Đội trường Đội Phòng chống tệ nạn của PC45, cho biết khi đã cờ bạc đã dính vào máu thì những phụ nữ vốn “yếu liễu đào tơ” lại chẳng kém cạnh gì đàn ông, rất “khát nước”, sẵn sàng xuống hết tay. Đối tượng cờ bạc không chỉ là những phụ nữ vô công rỗi nghề mà thậm chí còn có cả cán bộ công chức hoặc nữ doanh nhân thành đạt.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng PC45, cho biết vào đầu những năm 1990, cái tên Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà”,1965, ở 23 Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), được đám lưu manh Hải Phòng nhắc đến một cách nể sợ. Dưới trướng có hàng chục đàn em, Dung “Hà” tác oai, tác quái đủ trò, bảo kê, đòi nợ thuê, đặc biệt là tổ chức đánh bạc...

Sau khi Dung “Hà” bị Nam “Cam” chỉ đạo đàn em sát hại, Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, chị của Dung “Hà”) tuy không nổi tiếng bằng cô em nhưng được “thừa hưởng” từ tên tuổi của em gái, đã thu nạp thuộc hạ, chủ yếu là dân lưu manh từ Hải Phòng và nhanh trở thành “bà trùm” trong các hoạt động của thế giới ngầm như tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê...

Trong đó, Oanh “Hà” tập trung vào lĩnh vực cờ bạc, cá độ bóng đá và vươn dài địa bàn hoạt động từ TP HCM, và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiễm vào máu, nên sau mỗi lần “chân ướt chân ráo ra tù”, nữ quái đất Cảng này lại tiếp tục cùng đàn em tổ chức “lập sòng”.

Đến lạnh lùng xuống tay

Đến giờ, Đại tá Lê Hồng Thắng vẫn chưa thể quên được vụ án anh Nguyễn Điều Độ, nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng, bị Lưu Thế Nhương (SN 1972, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên,TP Hà Nội) cùng đồng bọn dùng súng sát hại một cách dã man trên đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ít ai có thể ngờ rằng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, lại có 2 “bóng hồng” là 2 chị em ruột, gồm: Vũ Thị Diệu Tiên (SN 1974, trú tại Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Vũ Thị Ánh Tuyết (tức Tuyết “Băng cốc”, chị ruột Tiên, SN 1965, trú tại Phạm Ngũ Lão). Trước khi bị bắt giữ, cả 2 chị em Diệu Tiên và Ánh Tuyết cũng khá nổi tiếng trong giới cờ bạc đất cảng vì thường xuyên góp mặt tại Casino Đồ Sơn, đánh bạc với số tiền lên đến hàng chục ngàn USD.

Hậu họa ghê gớm “mỹ nhân” sa chân sòng bạc - 2

Nhiều "mỹ nhân" sa chân vào chiếu bạc

Tháng 11-2007, trong một lần đến Casino Đồ Sơn, phát hiện anh Nguyễn Điều Độ là người đang nợ tiền cờ bạc của “bồ” của mình là Lưu Thế Nhương 35 ngàn USD không trả mà còn dọa giết cả nhà Nhương, Diệu Tiên liền nhắn tin cho Nhương biết. Gần sáng, khi anh Độ cất xe ô tô, đi xe ôm về đến trước cửa số nhà 119, Lương Khánh Thiện, thì Nhương cùng đồng bọn đi xe máy áp sát, chĩa súng nhằm thẳng đầu anh Độ bóp cò. Nạn nhân trúng đạn, gục xuống chết ngay tại chỗ.

Trong vụ án này, Diệu Tiên bị Viện KSND TP Hải Phòng truy tố về tội giết người và đánh bạc; Vũ Thị Ánh Tuyết bị truy tố về tội đánh bạc và không tố giác tội phạm.

Một điều tra viên Phòng PC45 - Công anTP Hải Phòng cho hay nhắc đến “trùm” cờ bạc đất cảng cũng không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Bích Thủy (29 tuổi, trú tại Đằng Lâm quận Hải An, Hải Phòng) là vợ của Long “tuýp”, một tay đại ca đất Cảng, đã bị bắn chết do ân oán chốn giang hồ. Sau khi chồng bị bắn chết (tháng 1-2009), Thủy kế thừa “sự nghiệp” của chồng và mở sòng bạc tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Trong lúc sòng bạc đang hoạt động, đàn em của Nguyễn Quang Mạnh, tức Mạnh “Nuôi”, một tay anh chị khác, đến càn quấy và bị đàn em của Thủy chém trọng thương. Sau đó, Thủy và Mạnh “nuôi” đã hẹn nhau quyết phen “sống mái”. Khi cả 2 băng nhóm gồm hàng chục đối tượng, mang theo “hàng nóng” để thanh toán thì bị Công an quận Lê Chân phát hiện bắt giữ.

Đến nay dư luận cả nước vẫn còn chưa quên vụ án mạng xảy ra tại Hải Dương mà nạn nhân là chị Trần Thị L. (SN 1977, ở huyện Sơn Động, Bắc Giang). Mặc dù đã có chồng con nhưng chị L. vẫn quan hệ tình cảm với Đặng Xuân Lợi (SN 1965, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương). Cùng chung sở thích “mở bát” nên Lợi và chị L. thường thuê xe ô tô đến các điểm cờ bạc ở một số tỉnh lân cận Hải Dương. Do nhiều lần đi đánh bạc với chị L., Lợi đều trắng tay ra về. Cho rằng bị người tình “ám quẻ” và bản thân Lợi cũng đang nợ một số tiền lớn. Trong một lần hỏi vay tiền chị L. không được, Lợi đã dùng chiếc kéo chuẩn bị từ trước đoạt mạng người tình.

Lãnh đạo Phòng PC45 cho rằng “máu đỏ đen” một khi đã ngấm thì không ít phụ nữ cũng “khát nước” chẳng kém gì nam giới và có thể có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vì thế, PC45 bên cạnh việc triệt phá các ổ nhóm cờ bạc cũng rất coi trọng những biện pháp cảnh báo, răn đe với các đối tượng cờ bạc là nữ giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN