Hành trình trinh sát giải cứu cháu bé bị bắt cóc

Sau một tháng truy tìm, lực lượng trinh sát đã tìm ra nơi ở của bé 3 tuổi bị bắt cóc.

Chán vợ, "chồng hờ" bắt con đem đi

Ngày 16-4, chị N.T.T (38 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) đã đến Công an xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM trình báo về việc con gái mất tích theo người "chồng hờ" là Lê Văn Nửa (31 tuổi).

Tại cơ quan công an, người phụ nữ vừa khóc vừa kể cách đây nhiều năm chị đã ly dị với chồng và nhận nuôi con gái Bùi Ngọc C.(3 tuổi). Sau đó, khi đến Cần Giờ sống, chị T. phát sinh tình cảm với Nửa.

Điều đáng nói người này không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó nhưng lại có tiền thường mua vàng tặng chị T. Dù sống hơn một năm với nhau nhưng chị T. không hề biết quê quán của chồng mà chỉ biết rằng người này thường xuyên vắng bóng một thời gian rồi quay về.

Chị kể: "Trưa 16-4, sau khi đi làm tóc về tôi không thấy con đâu nên gọi anh Nửa để hỏi thăm. Ảnh nói: "Tôi chán cô rồi. Tôi mang con riêng của cô đi nơi khác sinh sống để nuôi nó đủ 18 tuổi". Kể từ đó không thể liên lạc với ảnh. Tuy nhiên, có một lần anh nhắn lại là đang ở Đồng Tháp".

Một tháng truy tìm

Từ những thông tin của chị T., Công an huyện Cần Giờ nhận định đây là vụ án bắt cóc trẻ em nghiêm trọng nên đã báo cáo lên ban giám đốc Công an TP HCM.

Hành trình trinh sát giải cứu cháu bé bị bắt cóc - 1

Lê Văn Nửa tại cơ quan công an

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM đã giao cho Đội Chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) PC45 trực tiếp xử lý và luôn căn dặn các trinh sát nhanh chóng tìm ra tung tích đứa bé nhưng phải cẩn trọng để bảo đảm an toàn cao nhất cho bé.

Những ngày đầu, các trinh sát gần như bế tắc và mù mịt thông tin. Tuy nhiên, sau đó, từ số điện thoại các trinh sát thử kiểm tra trên mạng internet và thấy Nửa nghi có sử dụng facebook. Ngay sau đó, một tổ công tác thường xuyên theo dõi, bám sát hoạt động của Nửa trên mạng xã hội.

Bất ngờ, nhận được một thông tin trên mạng cho thấy Nửa đang xuất hiện tại một cụm công nghiệp ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Lập tức trong đêm 18-5, trinh sát cấp tốc lên đường để tìm cháu bé. Khi vừa đến nơi lực lượng công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Do lo ngại Nửa quanh có chối tội và kéo dài thời gian gây nguy hiểm cho cháu bé nên các trinh sát đã dùng biện pháp cảm hóa. Sau vài giờ đấu tranh, đối tượng cũng thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Nửa khai lúc đầu rất yêu thương chị T. và mỗi khi có tiền đều cho chị cất giữ. Tuy nhiên, người vợ này tiêu xài phung phí khiến anh tức giận. Vì vậy anh định mang con của chị T. đi nơi khác và lên kế hoạch bắt cóc.

Hôm đó, Nửa lấy xe gắn máy của em chị T. chở cháu C. đến huyện Bình Chánh, TP HCM thuê nhà trọ. Ít hôm sau, Nửa đến một quán cơm chay than khổ và muốn để lại bé cho người khác nuôi.

Thấy vậy, chủ quán giới thiệu cho ông Nguyễn Văn Tâm (47 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Hóc Môn, TP HCM). Khi giao con, anh Nửa được ông Tâm hỗ trợ 2 triệu đồng để lo chi phí đi lại. Tuy nhiên, Nửa xin thêm 1 triệu đồng và được đáp ứng.

Sau đó, y lấy luôn chiếc xe gắn máy mượn được mang đi bán với giá 1,5 triệu đồng và ra Bình Thuận lập nghiệp.

Hiện cháu bé đã được giao về cho chị T. và công an đang điều tra về hành vi mua bán, đánh tráo chiếm đoạt trẻ em và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bé 2 tuổi bị bắt cóc trong nhà trẻ rồi bỏ ở cổng chùa

Thông tin từ Công an quận Kiến An, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa bắt một nghi phạm sinh năm 1996 vì bắt cóc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Phong (Người lao động)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN