Hành trình giết vợ, ném bao tải chứa xác qua lời nghi phạm

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hảo khai nhận, sau khi cầm tuýp sắt giết vợ, Hảo chờ hai con ngủ rồi cho xác vợ vào bao tải rồi ném xuống sông.

Giấu xác vợ sau nhà, chờ con ngủ mang đi phi tang

Như tin đã đưa, ngày 13.6, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để làm rõ hành vi sát hại chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, vợ Hảo) rồi phi tang xác xuống sông Trà Lý.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hảo khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, khoảng 21 giờ đêm 10.6, trong lúc 2 con vắng nhà, Hảo cầm tuýp sắt đánh vào đầu chị Mến khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết vợ, Hảo kéo xác ra vườn sau nhà giấu. Một lúc sau, các con đi chơi về nên Hảo không thể mang xác đi phi tang.

Chờ đến nửa đêm, khi các con đang ngủ, Hảo kéo xác chị Mến nhét vào bao tải buộc lại rồi chở bằng xe máy đi phi tang. Khi ra tới sông Trà Lý, Hảo lạnh lùng ném thi thể người từng “đầu gối tay ấp” với mình xuống dòng nước.

Hành trình giết vợ, ném bao tải chứa xác qua lời nghi phạm - 1
Khoảng 6h ngày 11.6, người dân phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình phát hiện thi thể chị Mến nổi trên sông Trà Lý

Do dây buộc bao tải chứa xác chị Mến bị tuột nên thi thể nạn nhân nhô ra ngoài. Đến khoảng 6h ngày 11.6, người dân phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình đã phát hiện thi thể chị Mến nổi trên sông Trà Lý (đoạn qua khu vực tổ 15, phường Hoàng Diệu).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, trực tiếp là ông Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 – Công an tỉnh Thái Bình) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, làm rõ.

“Cơ quan điều tra phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, hiện trường phát hiện thi thể là hiện trường giả. Kiểm tra nhà nạn nhân Mến, trinh sát phát hiện có nhiều vết tích cho thấy dấu hiệu nạn nhân bị sát hại tại nhà”, ông Nguyễn Đình Trung cho biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định, nghi phạm sát hại chị Mến chính là Nguyễn Văn Hảo, chồng nạn nhân. Tuy nhiên, lúc này Hảo đã bỏ trốn khỏi nhà.

Theo điều tra, sau khi ném xác chị Mến xuống sông, Hảo mang chiếc xe máy dùng chở xác vợ mang gửi tại bệnh viện. Sáng hôm sau (11.6), Hảo tới lấy xe rồi đi sang một ngôi chùa ở huyện Giao Thủy, Nam Định.

“Hảo khai, phi tang xác vợ để đánh lạc hướng cơ quan điều tra và trình báo là vợ mất tích”, một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Tuy nhiên, biết không thể trốn tội nên chiều 12.6, Hảo xin đầu thú sau khi được gia đình và cơ quan điều tra phối hợp vận động.

Nghi phạm là người hiền lành?

Theo điều tra, chị Mến và Hảo đã có với nhau hai người con trai. Chị Mến từng có thời gian đi lao động tại Đài Loan, Hảo ở nhà làm thợ xây và nuôi hai con nhỏ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi chị Mến về nước, Hảo và vợ lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cách đây hơn một tháng, chị Mến làm đơn ra tòa xin ly dị.

Một số hàng xóm gia đình Hảo cho biết, nghi phạm bản chất hiền lành. Trước thời điểm chị Mến bị sát hại, hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Ông Phạm Ngọc Bảo, Trưởng thôn Thuận Nghiệp (xã Bách Thuận) nơi gia đình chị Mến sinh sống cho hay, sau khi nhận thông tin chị Mến bị sát hại, ông rất bất ngờ, đặc biệt là tin Hảo chính là nghi phạm gây ra cái chết cho vợ.

“Hảo bản chất hiền lành, chăm chỉ, ngày ngày đi làm thợ xây, về nhà lại chăm các con. Thời gian gần đây, khi chị Mến từ nước ngoài về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị Mến đưa đơn ra tòa đòi ly dị. Khi tôi hỏi Hảo về chuyện ly hôn, Hảo cho biết, Hảo không muốn nhưng chị Mến thì nhất quyết muốn ly dị. Hành động của Hảo có thể do ức chế nhiều chuyện, khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng ”, ông Bảo cho biết.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN