Hàng loạt sơn nữ bị lừa ra đảo bán dâm

Tin lời đường mật của các "nam nhân tốt bụng", rất nhiều sơn nữ đã đồng ý ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) thăm quan du lịch mà không biết mình đã bị bán vào "động quỷ".

Các đối tượng trong đường dây mua bán người, mua bán trẻ em và chứa mại dâm này vừa bị Tòa án Nhân dân Hải Phòng xử phạt 72 năm tù trong đó: "tú bà" Vũ Thị Loan, chủ động mại dâm Hoàng Vy (29 tuổi, ở thị trấn đảo Cát Bà) 30 năm tù, Hoàng Đình Dũng (27 tuổi, ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn) 23 năm tù, Nguyễn Thanh Minh (45 tuổi, ở thị trấn đảo Cát Bà) 13 năm tù và Vũ Văn Tuấn (tức Phương, 23 tuổi, ở xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Nam Định) 6 năm tù.

Trước đó, đêm 30/5, lực lượng công an Hải Phòng bất ngờ tập kích động mại dâm Hoàng Vy (ở đường Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà) và bắt quả tang đôi nam nữ đang “mây mưa”.

Chủ động Hoàng Vy là tú bà Loan và điều hành động là Minh bị bắt giam. Chỉ đến khi động mại dâm này bị triệt phá, năm cô thôn nữ bán dâm bị lừa gạt vì nhẹ dạ, cả tin mới được giải thoát.

Theo thông tin ban đầu, vòa đầu năm 2011, Loan ra đảo Cát Bà thuê nhà và mở nhà nghỉ Hoàng Vy nhưng thực chất là lập ổ chứa chuyên cung cấp gái mại dâm cho du khách.

Cuối năm 2011, Loan thuê Minh làm quản lý điều hành đường dây mại dâm tại nhà nghỉ với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Công việc hàng ngày của Minh là điều gái mỗi khi khách có nhu cầu và thu tiền của khách 150 nghìn đồng mỗi lượt “tàu nhanh”. Cuối ngày, Minh báo cáo sổ sách và giao tiền cho Loan...

Để tạo nguồn gái bán dâm nhằm làm ăn lớn, đầu tháng 2 vừa rồi, Loan bàn với Dũng tìm gái giúp và trả công cho Dũng 3 triệu đồng/người.

Lang thang trên internet, Dũng làm quen với Ma Thị Diệp đang là công nhân da giày tại Hải Phòng (quê ở Bắc Cạn). Dũng nhờ Diệp giới thiệu bắt quen với Triệu Thị Uyên (23 tuổi, ở Bắc Cạn). Sau vài lần tán tỉnh qua điện thoại, Dũng nhờ Uyên dắt mối làm quen Nông Thị Vân (20 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn).

Cuối tháng 3/2012, Uyên và Vân xuống Hải Phòng nhờ Diệp tìm việc giúp. Nhận thấy cơ hội làm ăn đến, Dũng rủ thêm Vũ Văn Tuấn và Nguyễn Kim Phương rồi ngon ngọt “mời” tất cả đi đảo Cát Bà tắm biển.

Từ miền núi xuống, chưa từng tận mắt nhìn thấy biển bao giờ, các sơn nữ này rất háo hức nhận lời ngay. Khi ra đến đảo Cát Bà, các sơn nữ lại được đưa về nhà nghỉ Hoàng Vy để ăn ở nên rất vui sướng.

Niềm vui được tắm biển và khám phá đảo Cát Bà chưa kịp thực hiện thì Uyên và Vân bị tú bà Loan khống chế, đe dọa bắt phải ở lại bán dâm cho khách với lí do đã mua đứt của Dũng với số tiền lớn.

Vân và Uyên không còn đường nào thoát đành ngoan ngoãn vâng lời thực hiện lệnh của tú bà Loan. Đến ngày 18/5, thấy quản lí và bảo vệ nhà nghỉ Hoàng Vy thiếu cảnh giác, Vân và Uyên trốn thoát khỏi động mại dâm tìm đường về quê...

Thấy dễ dàng kiếm tiền từ việc lừa gạt các cô gái nhẹ dạ rồi bán vào động mại dâm của tú bà Loan. Tháng 4 vừa rồi, Dũng bàn kế hoạch với Vũ Văn Tuấn lừa các cô gái mới lớn đem bán vào động Hoàng Vy lấy tiền chia nhau.

Cũng với lời hứa giúp tìm việc, Tuấn khéo léo đường mật đưa chị Lê Thị Trang (22 tuổi, ở huyện Nam Trực, Nam Định) ra đảo Cát Bà chơi. Tin tưởng Tuấn, chị Trang đi cùng ra Cát Bà.

Vừa đặt chân vào nhà nghỉ Hoàng Vy, chưa kịp uống hết cốc nước, Tuấn đã biến mất. Tú bà Loan xuất hiện bắt chị Trang phải ở lại bán dâm vì đã chi tiền mua đứt chị Trang từ Tuấn.

Tháng 4/2012, Dũng thông qua một đối tượng tên là Quang (làm nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội) bắt quen với chị Lanh Thị Hường (22 tuổi, quê ở Hà Giang, đang làm thuê ở Hà Nội) rồi rủ ra Cát Bà chơi bời. Và tại đây chị Hường cũng bị Dũng bán cho tú bà Loan.

Trước khi bị bắt ít ngày, đầu tháng 5 vừa rồi, Dũng nhờ Tuấn tìm giúp gái bán dâm để đi du lịch cùng. Tuấn liền gọi điện cho chị Hà Thị Kiều Oanh (15 tuổi, ở huyện Yên Lập, Phú Thọ) rủ Oanh đi du lịch Cát Bà. Nghĩ được đi chơi, Oanh nhận lời ngay. Vừa ra đến đảo Cát Bà, Oanh lập tức bị bán vào động Hoàng Vy của tú bà Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN