Hai kẻ sát nhân sa lưới sau 2 năm lẩn trốn

Sự kiện: Hành trình phá án

Tại hiện trường, ông Ứng nằm chết trong vũng máu giữa nền nhà, còn bà Bích (vợ ông Ứng) cũng bất tỉnh nhân sự với nhiều vết thương ở cổ, mặt và ngực.

Khoảng 9h ngày 11/8/2012, một người cháu của vợ chồng ông Nguyễn Đình Ứng, ở tổ 6, phường Pom Hán, TP Lào Cai, có sang nhà ông bà mình chơi. Khi bước vào trong, người cháu này đã vô cùng bàng hoàng khi thấy ông Ứng nằm trên vũng máu ngay trên nền nhà, còn bà Nguyễn Thị Bích cũng bất tỉnh nhân sự với nhiều vết thương ở vùng cổ, mặt và ngực.

Người cháu đã hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu và nhanh chóng báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Dấu vết để lại không nhiều, hiện trường ít bị xáo trộn, nhưng cũng cho thấy đây có thể là một vụ án cướp của, giết người.

Cũng từ đây đã bắt đầu một cuộc truy tìm hung thủ kéo dài gần 2 năm do các chiến sĩ thuộc đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai thực hiện.

Hành trình truy tìm kẻ thủ ác diễn ra như thế nào? Mời độc giả theo dõi nội dung và tình tiết vụ án. 

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN