Giữa đêm truy sát vợ cũ vì níu tình không thành

Nghe tin vợ cũ sắp tái hôn, Thuyết vẫn nhiều lần tìm đến nài nỉ xin nối lại tình cảm. Bị vợ cũ cương quyết từ chối, gã quay sang gây hấn, tìm cách uy hiếp. Đỉnh điểm là việc gã vác dao đột nhập vào nhà vợ cũ “nói chuyện”.

Hành động dại dột

Đã hơn một tuần trôi qua sau ngày bị chồng cũ đột nhập vào nhà truy sát nỗi sợ hãi, đau đớn vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt chị Phan Thị Anh (SN 1984, trú xóm Kim Thọ, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt người phụ nữ này lộ rõ vẻ mệt mỏi, trông chị già nua, khắc khổ tới tội nghiệp dù mới bước qua tuổi 30. Do bị gãy xương quai hàm nên chị vẫn rất khó khăn khi giãi bày tâm sự với chúng tôi. Theo lời kể, cách đây 7 năm, chị nên duyên vợ chồng với Đinh Hữu Thuyết, kém 1 tuổi, người cùng làng.

Mới đầu, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc khi cả hai biết tu chí làm lụng, vun vén cho mái ấm nhỏ. Tuy nhiên, hạnh phúc đó dần rạn nứt từ khi chị sinh đứa con trai thứ hai. Chẳng là thời điểm này, việc xây dựng ngôi nhà mới khiến cho kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt. Khi cuộc sống khó khăn, người chồng bắt đầu thể hiện thói vũ phu, ghen tuông vô cớ khiến vợ chồng thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Không khí gia đình quá ngột ngạt nên đến năm 2012, chị Anh và Thuyết ra tòa ly dị, đường ai nấy đi. Trong phiên tòa hôm đó, chị Anh được tòa phán quyết ở lại trong ngôi nhà của hai vợ chồng và nuôi đứa con trai đầu, còn Thuyết nuôi đứa thứ hai và về sống chung với bố mẹ đẻ.

Giữa đêm truy sát vợ cũ vì níu tình không thành - 1

Căn nhà chứng kiến bao bất hạnh của chị Anh.

Những tưởng sau khi ly hôn, chị Anh sẽ có cuộc sống mới, yên ổn hơn nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài được thời gian ngắn. Bởi thời gian gần đây, Thuyết thường xuyên tìm đến để thuyết phục, nài nỉ vợ cũ quay lại tái hôn với mình. Vì từng trải qua đổ vỡ, lại không muốn tiếp tục chung sống với người đàn ông có tính ghen tuông vô cớ, chị Anh đã thẳng thắn khước từ. Níu kéo tình cảm bất thành, Thuyết quay sang gây hấn, thù hằn. Chị Anh kể, đã nhiều lần Thuyết tìm đến đe dọa nếu chị không thay đổi suy nghĩ sẽ dùng bạo lực.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Quang cho hay, quá trình sinh sống ở địa phương, bản thân Nguyễn Hữu Thuyết và gia đình chưa từng có bất cứ điều tiếng gì. Thuyết trở nên khác thường từ sau khi cuộc hôn nhân với chị Anh tan vỡ. Theo đó, gã thường xuyên tìm đến rượu chè và sau mỗi lần say rượu lại tìm đến nhà vợ cũ mong nối lại tình xưa, nhất là sau khi nghe tin chị Anh sắp tái hôn với người đàn ông khác. Về vụ án, đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang thụ lý và củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Đinh Hữu Thuyết về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

“Khi quyết định ly hôn, cả hai đều đồng thuận bởi không còn tìm thấy sự hòa hợp với nhau. Sau đó, ai có cuộc sống của người ấy, chỉ thỉnh thoảng qua lại thăm con. Nhưng không hiểu sao dạo gần đầy, anh ta liên tục tìm đến đòi nối lại quan hệ. Thực sự thì trong lòng tôi, tình cảm đối với anh ta đã không còn, có quay lại cũng không thể được như ngày đầu. Vì nghĩ Thuyết chỉ dọa nên tôi không để ý. Mỗi lần anh ta nói chuyện tình cảm, tôi đều nhanh chóng khước từ. Ai ngờ sự việc lại đến nước này”, chị Anh tâm sự trong khó nhọc khi vết thương làm cho khuôn mặt vô cùng đau đớn.

Nhớ lại cái đêm bị chồng cũ truy sát, chị Anh run run cho hay: “Vào khoảng 19 giờ ngày 24/2, sau khi cùng con đi chơi nhà anh em họ hàng về, tôi ra nhà tắm sau vườn để tắm giặt. Thuyết đã nấp sẵn ở đó từ lúc nào, đánh tiếng hỏi: “Có quay về chung sống không?”. Tôi vẫn kiên định với câu trả lời như trước”. Những tưởng khi biết được câu trả lời, Thuyết sẽ đi về như mọi lần nhưng nào ngờ gã xông vào, dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp hai nhát vào vùng lưng chị Anh. Quá hoảng sợ, chị đã tông cửa, chạy ra ngoài kêu cứu.

Như con thú say mồi, Thuyết không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo, khống chế rồi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng mặt, tay, ngực và cổ khiến chị Anh ngã khuỵu xuống đất. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm sống gần đó đã chạy đến để can ngăn. Thấy vậy, Thuyết dùng chính con dao sát hại vợ cũ để cứa cổ tay mình với ý định tự sát. Do mất nhiều máu nên Thuyết ngất lịm ngay tại hiện trường. “Khi chúng tôi đến nơi đã thấy hai người nằm sõng soài dưới nền đất, máu me chảy khắp người. Cảnh tượng đó thật kinh hoàng”, một nhân chứng kể lại sự việc. Ngay sau đó, cả chị Anh và Thuyết đã được những người có mặt đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang. Do được cấp cứu kịp thời nên cả hai người đã được cứu sống.

Sợ con khổ khi vợ tái hôn

Ngày 28/2, bác sĩ Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: “Nạn nhân Phan Thị Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tâm lý hoảng loạn. Trên cơ thể có 11 vết đâm, chém, tập trung chủ yếu ở vùng lưng, chân, tay và vùng mặt. Trong đó, nặng nhất là vết đâm xuyên cằm làm vỡ xương quai hàm.

Trong khi đó, Đinh Hữu Thuyết cũng bị mất nhiều máu do hai vết cứa ở cổ và cánh tay phải. Sau khi tiếp nhận cả hai trường hợp, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, truyền máu khẩn cấp nên họ đã qua cơn nguy kịch. Hiện, sức khỏe của cả hai đều đã ổn định trở lại. Tuy nhiên tâm lý chị Anh có phần nặng nề hơn”.

Giữa đêm truy sát vợ cũ vì níu tình không thành - 2

Chị Anh đau đớn trên giường bệnh với 11 nhát dao từ gã chồng cũ.

Dù sức khỏe tiến triển theo chiều hướng tích cực nhưng chị Anh vẫn đang bị hoảng loạn tâm lý. Chị tâm sự, thời gian gần đây, bản thân đã luôn sống trong lo sợ khi liên tục bị chồng cũ tìm mọi cách níu kéo tình cảm. Dù đã nhiều lần chị thẳng thắn khước từ lời đề nghị đó nhưng Thuyết vẫn không chịu buông tha. Dịp trước Tết Nguyên Đán, chồng cũ đã liên tục tìm gặp thuyết phục nhưng chị vẫn kiên định với suy nghĩ của mình khiến cho gã đâm ra tức tối. Trong khi đó, dư luận địa phương nơi đây cho rằng, một nguyên nhân nữa khiến Thuyết đi đến hành động đó là thời gian gần đây, gã nghe tin chị Anh sắp tái hôn với người đàn ông khác. Sợ con trai sẽ khổ nên Thuyết kiên quyết thuyết phục vợ cũ quay về với mình. Khi mọi lời nói không được, gã đã dùng đến chân tay dẫn đến hành động gây hậu quả đáng tiếc này.

Hành động của Thuyết khiến người dân địa phương vừa bức xúc vừa ái ngại. Một người hàng xóm lớn tuổi sống gần nhà chị Anh cho biết: “Thời gian gần đây thấy Thuyết thường lui tới nhà vợ cũ, tôi đã nghĩ hai người đang khúc mắc chuyện gì. Có ai ngờ đâu, nó lại gây ra cái việc động trời như vậy. Bình thường, nó cũng được mọi người đánh giá là hiền lành. Có lẽ vì vẫn còn yêu vợ, sợ Anh tái hôn với người khác nên nó mới làm liều như vậy”. Sau khi sự việc xảy ra, người hoảng loạn nhất chính là hai đứa trẻ còn nhỏ dại. Được biết từ khi cả bố và mẹ đều phải nhập viện điều trị, hai em luôn sống trong cảm giác sợ hãi, bất an. Dù được những người thân chăm sóc tận tình nhưng hai em vẫn chưa trấn tĩnh trở lại, nhất là cậu con trai chung sống với mẹ.

Về vụ việc đáng tiếc này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Việt Hà cho biết: “Việc vợ chồng ly hôn giống như bát nước đã đổ đi, rất khó để lấy lại như ban đầu, nhất là khi hai người đều đã nhận ra không còn phù hợp với nhau. Việc ghen tuông của Thuyết có thể chỉ là sự ích kỷ, nhỏ nhen khi biết tin vợ cũ sắp tái hôn chứ không phải là tình yêu. Bởi suốt 3 năm qua, anh ta không hề muồn nối lại tình cảm, chỉ đến khi nghe tin chị Anh có người đàn ông khác mới tìm tới. 

Việc lấy đứa con ra để biện minh cho hành động níu giữ tình cảm cũng là không đúng. Vì khi tình cảm lứa đôi quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận đôi bên, nếu một người có cố gắng vì điều gì chăng nữa thì cũng không hạnh phúc. Chị Anh thẳng thừng từ chối chồng cũ khi không còn tình cảm như vậy là hoàn toàn đúng. Chỉ có điều, chị chưa khéo léo trong lời nói, hành động khiến Thuyết càng tức tối. Trước những lời đe dọa, nếu chị có thái độ cảnh giác thì có lẽ mọi chuyện cũng không nghiêm trọng tới mức này. Đây chính là một bài học lớn cho những người đang trong cuộc sống hôn nhân. Hãy biết quý trọng người “đầu gối tay ấp” bên mình bởi khi mất đi, việc tìm lại là điều không hề dễ dàng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Trần (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN