Giết vợ trước mộ con gái: Bật mí lá đơn gửi công an

Sự kiện: Trọng án

Mặc dù đã ly hôn, nhưng Cư vẫn thường xuyên tìm tới nhà của mẹ con bà Huệ (vợ cũ) chửi bới, đánh đập. Mới đây, trong lúc đi thăm mộ người con gái xấu số mới mất do tai nạn giao thông, bà Huệ đã bị chồng cũ sát hại dã man.

Giết vợ trước mộ con gái: Bật mí lá đơn gửi công an - 1

Khu vực nghĩa trang Gò Truông, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Hoàng

Buổi chiều định mệnh

Nhiều ngày qua, dư luận xã Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt trước vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại địa phương. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 17h ngày 6/8, đối tượng Nguyễn Cư (SN 1967, trú tại xã Hương An, huyện Quế Sơn) cùng vợ cũ là bà Lê Thị Huệ (SN 1968) tới nghĩa trang Gò Truông (nằm trên địa phận thôn 3, xã Hương An) để thăm mộ cô con gái út mới mất do tai nạn giao thông.

Trong khi quét dọn mộ con gái, giữa Cư và bà Huệ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi những xích mích không thể giải quyết được bằng lời nói, Cư lao vào hành hung vợ cũ. Với sức vóc lực điền, Cư đã bóp cổ bà Huệ tử vong tại chỗ. Biết không thể thoát tội, ngay sau khi gây án, Cư đã tới cơ quan công an tự thú. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân chết do ngạt thở với nhiều vết thâm tím trên cơ thể.

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân tại thôn 3, chị Nguyễn Thị T (22 tuổi, con gái đầu của Cư và bà Huệ) ngồi chết lặng trước bàn thờ đặt di ảnh mẹ. Gian kế bên là nơi thờ cúng em gái của chị T mới mất được gần 1 tháng. Rất đông hàng xóm, láng giềng đã tìm đến chia sẻ, động viên với chị T trước sự mất mát quá lớn này.

Nước mắt nghẹn ngào, chị T tâm sự: “Bố mẹ em đã ly hôn từ lâu. Tuy vậy, bố em vẫn thường xuyên tìm tới chỗ mẹ con em ở chửi bới, đánh đập vô cớ, thậm chí nhiều lần còn dọa giết. Những gì mà bố em khai với cơ quan công an là chưa chính xác. Không có chuyện hai người hẹn nhau cùng tới mộ em gái em. Ngày thường, mỗi khi mẹ ra mộ đều có dì hoặc người thân đi cùng vì sợ bố em gây gổ. Giá như hôm đó em đi cùng mẹ thì sự việc đau lòng trên đã không xảy ra”.

Cuộc hôn nhân “địa ngục”

Giết vợ trước mộ con gái: Bật mí lá đơn gửi công an - 2

Chị Nguyễn Thị T (con gái bà Huệ) đau đớn kể lại sự việc.

Chị Nguyễn Thị T cho biết, trước khi sự việc xảy ra, vào ngày 28/7, bà Huệ có viết đơn gửi chính quyền và công an xã trình bày về việc mẹ con bà bị chồng cũ đe dọa, đánh đập. Theo nội dung trong đơn của bà Huệ thì trong quá trình chung sống với Cư, bà Huệ nhận thấy chồng không chịu làm ăn, hành xử thô bạo và không có trách nhiệm với con cái. Đặc biệt, Cư thường xuyên uống rượu, say xỉn và đập phá đồ đạc trong nhà.

Trong lá đơn đầy nước mắt của nạn nhân trước khi mất có đoạn: “Tôi không chịu nổi cảnh chồng bạo hành nên đã làm đơn ly hôn gửi tới Tòa án Nhân dân huyện Quế Sơn. Tôi không cần chia tài sản gì cả, chỉ dẫn con thuê nhà trọ để làm ăn nuôi sống qua ngày. Vừa qua, con gái tôi thiệt mạng vì tai nạn giao thông, tôi vô cùng đau xót. Tôi có về nhà tổ chức đám tang, thờ cúng, thắp hương cho con. Lợi dụng cơ hội này, ông Cư chửi bới, đánh mắng mẹ con tôi suốt đêm không ngủ được. Ông ấy còn đe dọa giết mẹ con tôi và thực hiện nhiều hành vi thô bạo…”.

Sau khi nhận được đơn của bà Huệ, cơ quan công an đã triệu tập Cư đến cảnh cáo, nhắc nhở. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, Cư vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần rượu chè say xỉn, Cư lại quậy phá, đánh đập mẹ con bà Huệ. Theo lời một số hàng xóm thì bà Huệ là người hiền lành, cần cù, chịu thương chịu khó làm ăn nuôi dạy con cái. Thời gian trước, giữa vợ chồng bà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn bởi chồng suốt ngày rượu chè. Cách đây khoảng 2 năm, bà Huệ không chịu nổi nên đưa đơn ra tòa ly hôn.

Đối tượng Nguyễn Cư đang bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Bà Nguyễn Thị C, một người họ hàng với bà Huệ cho biết: “Sau khi ly hôn, Cư vẫn ở với mẹ con chị Huệ và tình trạng chửi bới, đánh đập vẫn diễn ra như cơm bữa. Tiếp tục chịu không nổi, mẹ con chị Huệ phải ra ngoài thuê nhà ở. Vậy mà số phận nghiệt ngã vẫn không chịu buông tha cho chị ấy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng – Kim Thanh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN