Giết thầy cúng để "cứu" con gái do nghi chơi bùa ngải

Ngày 30/9/2014, Huynh mua xăng đổ vào chai rồi mang đến nhà ông Hai. Sau đó, bị cáo dùng xăng đốt làm ông Hai bị bỏng nặng tử vong cùng ngày.

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 9/2014 ra xét xử vì học trò giết thầy đã 88 tuổi.

TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Huynh (47 tuổi, ngụ tại quận 9, TP.Hồ Chí Minh) 17 năm tù giam tội giết người và buộc bồi thường gần 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Giết thầy cúng để "cứu" con gái do nghi chơi bùa ngải - 1

Đối tượng Huynh tại tòa.

Vào năm 2009, Huynh quen biết và được ông Nguyễn Văn Hai (89 tuổi, ngụ tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) nhận làm đệ tử hành nghề thấy cúng, bùa ngải. Trong một lần đi cúng, ông Hai bị bạn Huynh chê nên tức giận nói: “Bạn mày làm mất danh dự của tao. Nếu tao không hại chết nó thì tao sẽ giết mày”.

Sau đó đến năm 2014, vợ và con gái Huynh bị bệnh nên Huynh cho rằng do ông Hai yểm bùa. Nhiều lần Huynh xin ông Hai giải bùa ngải nhưng ông không đồng ý. Huynh nảy sinh ý định giết chết thầy mình để con gái khỏi bệnh.

Khoảng 8 giờ ngày 30/9/2014, Huynh mua 2 ngàn xăng đổ vào chai rồi mang đến nhà ông Hai. Sau đó, bị cáo dùng xăng đốt làm ông Hai bị bỏng nặng tử vong cùng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Huy (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN