Giết người vì con gà mái đi lạc

Chỉ vì một con gà mái đi lạc, một người đã chết, một người phải chôn chặt tuổi xuân trong trại giam.

Ngày 23/10/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM quyết định tăng án từ 17 năm lên 18 năm tù đối với Thái Thành Lô (25 tuổi, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Giết người.

Giết người vì con gà mái đi lạc - 1

Lô đứng nghe tuyên án

Đầu tháng 4/2013, Trần Hoài P. mất một con gà mái. Khoảng 7h30 ngày 12/4/2013, P. và bạn đến nhà Phạm Hoài Phong để nhìn lại con gà mái. Anh Phong khẳng định, con gà này là của mình. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xông vào đánh nhau. Anh Phong dùng dao rượt đuổi và hăm dọa P..

P. gọi điện cho bạn là Cao Hoàng Thắng đến rước về. Thắng rủ thêm Lô đi cùng. Khi đến nơi, Lô xông và can thiệp dẫn ra cãi vã tiếp.

Trong lúc mâu thuẫn, Lô dùng cây xà beng đánh anh Phong nhiều cái vào vùng đầu, cổ gây té ngã. Người thân truy hô, đưa anh Phong đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não quá nặng, anh Phong đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Trước đây, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Lô 17 năm tù giam. Mẹ của anh Phong cho rằng mức án này là quá nhẹ nên viết đơn kháng cáo yêu cầu tăng án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN