Giết người rồi hô hoán nạn nhân... đâm xe vào cọc thép

Sau khi ra tay giết người xong, để tránh hàng xóm nghi ngờ Tuấn luôn miệng hô hoán Hiệp bị ngã xe, đâm vào cọc thép.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/1, tại xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Theo người dân cho biết, vào thời gian trên, người dân thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía nhà Trần Hữu Tuấn (42 tuổi), người trong thôn.

Nghe thấy vậy, hàng xóm vội chạy đến nơi xem có chuyện gì. Khi đến nơi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Nhìn kĩ, mọi người nhận ra đó là anh Trần Văn H. (SN 1971, bí danh: Khôi; cùng trú tại xã Liên Phương). Lúc này, khi thấy hàng xóm sống xung quanh nhà Tuấn chạy ra xem rất đông.

Giết người rồi hô hoán nạn nhân... đâm xe vào cọc thép - 1

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tuấn cũng chạy ra rồi hô hào mọi người rằng anh H. bị ngã xe, bị đâm vào cọc thép. Cú đâm quá mạnh nên anh H. bị trọng thương. Không lâu sau, anh H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân H. Tuy nhiên, do bệnh nhân H. bị một vết đâm đằng sau lưng xuyên qua phổi. Mặc dù, đã hết sức cứu chữa nhưng H. không qua khỏi.

Trao đổi với PV, ông Mai Đức Chiêm, Trưởng Công an xã Liên Phương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường. Xuống đến nơi, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã cấp báo đến công an thành phố.

Ông Mai Đức Chiêm cho biết thêm: “Công an đã tìm thấy con dao dài khoảng 60cm – hung khí gây án tại rãnh sau nhà của Tuấn”.

Giết người rồi hô hoán nạn nhân... đâm xe vào cọc thép - 2

Ông Mai Đức Chiêm, Trưởng Công an xã Liên Phương.

Cũng trong ngày, nghi phạm Trần Hữu Tuấn (42 tuổi, trú tại xã Liên Phương, TP Hưng Yên) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, Tuấn cho anh H. mượn một khoản tiền để lấy vốn làm ăn. Do công việc làm ăn không được thuận buồn xuôi gió nên anh H. bị suy kiệt về kinh tế.

Hơn nữa, Tuấn liên tục đến nhà H. thúc giục đòi nợ. Vào hôm 1/1, anh H. mang trả tạm cho Tuấn 3 triệu đồng. Nhưng, Tuấn nghĩ rằng H. có ý định quỵt tiền nên đã dùng dao đâm một nhát vào sau lưng anh H. Vết đâm quá mạnh và sâu dẫn đến anh H. tử vong.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Yên (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN