Giây phút đối mặt kẻ trộm chó vung dao chém cuồng loạn

“Thấy hàng xóm hô trộm chó, tôi chạy ra thì thấy chúng cầm dao bỏ chạy về phía mình. Tôi hô lớn “bọn mày đứng lại” thì một tên lao tới vung dao cuồng loạn chém...”, anh Nguyễn Văn P vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút đối mặt với nghi can trộm chó lăm lăm con dao trên tay.

Như Dân Việt đã thông tin, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố điều tra vụ trộm chó tại thôn Tiên Tảo, xã Việt Long hôm 6.1. Nghi can trộm chó Đinh Mạnh Linh (25 tuổi, ở Yên Phong, Bắc Ninh) đã bị người dân bắt giữ. Đối tượng đi cùng Linh đã chống trả người dân quyết liệt rồi bơi vượt sông Cà Lồ trốn thoát.

Giây phút đối mặt kẻ trộm chó vung dao chém cuồng loạn - 1
Anh P kể lại phút giáp mặt nghi can trộm chó.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng thôn Tiên Tảo cho biết, trên địa bàn thôn ông quản lý thường xuyên xảy ra trộm chó, 10 nhà thì có 9 nhà bị mất trộm chó. Điều này khiến người dân thôn Tiên Tảo vô cùng bức xúc. Hôm 6.1 là lần đầu tiên người dân thôn Tiên Tảo bắt được nghi can trộm chó.

Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện nghi can trộm chó, anh Nguyễn Văn V (24 tuổi, ở thôn Tiên Tảo) đang đi xe đạp đã lao thẳng xe vào xe 2 đối tượng để ngăn cản chúng bỏ trốn. Sau va chạm, 2 đối tượng bỏ lại xe và 2 con chó vừa bắt trộm, vác dao tháo chạy.

Khi bị anh Nguyễn Văn P (45 tuổi, ở thôn Tiên Tảo) ngăn cản, đối tượng đi cùng Linh dùng dao hung hãn chém anh P rồi bơi qua sông Cà Lồ bỏ trốn. Trong khi đó, Linh bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an.

Trò chuyện với chúng tôi, anh P vẫn nhớ như in phút đối mặt với đối tượng lăm lăm con dao trên tay. Anh P kể lại: Khoảng 13h ngày 6.1, anh đang cắt tóc cho khách thì nghe hàng xóm tri hô trộm chó nên lao ra đường xem tình hình thế nào. Vừa ra đường, anh P thấy 2 nam thanh niên bị ngã xe máy, bên cạnh là một con chó bị kéo lê. Một tên rút 2 con dao để ở thân xe máy, đưa cho đồng bọn cầm rồi bỏ chạy.

“Khi tôi chạy ra thì thấy chúng cầm dao bỏ chạy về phía mình. Tôi hô lớn “bọn mày đứng lại” thì một tên lao tới vung dao cuồng loạn chém. May tôi né người kịp và đưa tay lên đầu đỡ nên chị bị thương ở tay, khâu mất hai mũi”, anh P nói.

Sau khi bị chém, anh P băng tạm vết thương rồi lấy xe máy tiếp tục cùng người dân trong thôn truy bắt trộm chó.

“Sau khi chém tôi, hai đối tượng chạy vượt đê sông Cà Lô hướng về phía bờ sông. Tuy nhiên, tên Linh bị dân vây bắt ngay gần đê, còn tôi và khoảng hơn chục người dân tiếp tục đuổi theo đối tượng còn lại. Chúng tôi chia hai hướng, một nhóm đi xe máy chạy dọc theo đê chắn đầu đối tượng rồi vây ép ra bờ sông. Không còn đường nào thoát, đối tượng đã bơi qua sông Cà Lồ tẩu thoát. Lúc đó tất cả chúng tôi bất lực vì đều tay không đuổi bắt và cũng không ai dám bơi theo bắt đối tượng vì hắn đang cầm theo con dao”, anh P kể lại.

Theo ông Nguyễn Văn Dược - Phó trưởng Công an xã Việt Long, sau khi nhận tin người dân bắt được nghi can trộm chó, lực lượng Công an xã đã tới hiện trường và báo cáo Công an huyện xuống giải quyết.

“Khi lực lượng công an xã có mặt, quần chúng đã vây bắt được tên Linh. Đối tượng bị thương tích trên người và liên tục van xin người dân”, ông Dược cho biết.

Giây phút đối mặt kẻ trộm chó vung dao chém cuồng loạn - 2
Thượng úy Nguyễn Tuấn Quang - Đội trưởng Đội điều tra hình sự (Công an huyện Sóc Sơn) khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, khi phát hiện trộm chó cần báo cơ quan chức năng. Nếu đuổi bắt đối tượng, trước tiên người dân cần đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cả tính mạng của đối tượng. Những hành vi xâm hại sức khỏe và phá hoại phương tiện của đối tượng trộm chó đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thượng úy Nguyễn Tuấn Quang - Đội trưởng Đội điều tra hình sự (Công an huyện Sóc Sơn), nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện đã điều lực lượng và xe thùng kín xuống hiện trường.

“Khi chúng tôi xuống tới nơi, có rất đông người dân đang vây quanh khu vực công an xã giữ Đinh Mạnh Linh. Người dân tỏ thái độ rất bức xúc với nghi can bắt trộm chó. Phải rất khó khăn, chúng tôi mới đưa được đối tượng Linh lên xe đưa về trụ sở”, thượng úy Quang kể lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN