Giáo viên bị chồng truy sát vì nói chuyện với người lạ

Thấy vợ đang nói chuyện với một người lạ chồng đã bực tức chạy đến giằng điện thoại đập vào trán của vợ. Cơn nóng giận nổi lên, không kiềm chế được bản thân người chồng đã dùng dao chém vợ nhiều nhát.

Bi kịch

Trao đổi với PV, Trung tá Đỗ Hữu Hồng, Đội trưởng đội điều tra (Công an thành phố Thái Nguyên) cho biết tin tức, đơn vị này đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc Hà Thanh Long (SN 1974), trú tại tổ 7, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên dùng dao chém vợ là chị Vũ Thị Ng. (SN 1976) trọng thương, sau đó dùng dao cứa cổ mình tự tử nhưng bất thành xảy trên địa bàn phường Phú Xá.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 18/8, chị Hoa (hàng xóm của anh Long – PV) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà anh Long nên đã chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi người phụ nữ này hoảng sợ khi nhìn thấy chị Vũ Thị Ng. (SN 1976, vợ Long) nằm gục trong nhà. Quá hoảng sợ, chị Hoa đã cất tiếng kêu cứu mọi người sống xung quanh.

Vì sống ở gần nên khi nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Khánh nhà bên cạnh đã chạy sang. Khi sang đến nơi thấy chị Ng. bị thương nên anh Khánh đã vội vàng chạy ra nhà mẹ đẻ của chị Ng. cách đó chừng chục mét thông báo sự việc, đồng thời thông báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Cùng lúc đó, nhiều người dân sống gần đó cũng chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra, thấy chị Ng. bị thương nặng nên đã tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu ở trạm y tế gần nhà. Sau khi sơ cứu vết thương ban đầu, bác sĩ đã chuyển bệnh nhân Ng. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên điều trị.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Cùng đó, Công an phường Phú Xá đã thông báo sự việc lên cấp trên. Công an TP.Thái Nguyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt giữ đối tượng Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng Long về trụ sở để điều tra. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Long thừa nhận hành vidùng dao chém vợ của mình.

Theo anh Vũ Văn Giang, người chứng kiến sự việc cho biết, trên người bị nhiều vết thương, chảy nhiều máu nên đã đưa chị Ng. đi cấp cứu. Anh và mọi người cũng thấy máu chảy trên người của Long.

Giáo viên bị chồng truy sát vì nói chuyện với người lạ - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Chém vợ vì dám “bật lại”?

Trung tá Đỗ Hữu Hồng cho biết, theo điều tra ban đầu, Long làm bảo vệ ca đêm nên sau khi hết ca làm việc đã về nhà vào khoảng 9h sáng ngày 18/8 để để nằm ngủ. Khi đối tượng này đang nằm thì nghe thấy vợ là chị Ng. nói chuyện điện thoại với một người lạ. Cơn bực tức trong người nổi lên, Long bật dậy khỏi giường đi ra chỗ vợ đang ngồi nói chuyện điện thoại. Sau đó, Long giằng lấy điện thoại đập một nhát vào trán của vợ, khiến cho Ng. bị đau và không quên kèm theo một số lời quát mắng. Sau khi “dạy dỗ” vợ xong, Long tiếp tục đi vào giường ngủ.

Tuy nhiên, nghĩ rằng bị chồng đánh vô cớ, chị Ng. cảm thấy tức tối trong lòng nên đã mắng chửi chồng. Những lời cằn nhằn của vợ ở bên ngoài đã lọt vài tai Long khi đối tượng này đã lên giường nằm ngủ. Cảm thấy ức chế trong người, Long nổi cơn điên loạn chạy xuống dưới bếp vơ lấy một con dao. Sau đó, đối tượng này chạy lên chỗ chị Ng. đang ngồi rồi vung dao chém liên tiếp ba nhát vào đầu vợ. Do bị chém bất ngờ, chị Ng. lấy tay che ôm lấy đầu thì lại bị Long chém tiếp một nhát vào bàn tay phải. Sợ hãi chị Ng. vùng dậy bỏ chạy thì Long lại vung dao chém một nhát vào chân, khiến nạn nhân ngã gục xuống dưới nền nhà.

Sau khi chém vợ, Long hoảng sợ chạy xuống dưới bếp và dùng chính con dao vừa chém vợ cứa vào cổ mình để tự tử. Tuy nhiên, do vết thương không vào sâu nên Long chỉ bị thương nhẹ. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Ng. nên hàng xóm và người thân ở gần đã chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo anh Chiến người dân nơi đây cho biết, sự việc Long chém vợ khiến ai cũng bất ngờ. Có thể do đi làm về mệt thấy vợ nói chuyện với ai đó thì Long nổi tính ghen tức nên đã “dạy dỗ” vợ. Thấy vợ cãi lại nên không kiểm soát được bản thân mới để xảy ra cơ sự như vậy. Điều này một phần cũng do lỗi của chị Ng. vì bực tức nên có lời nói nóng nảy.

“Việc Long đánh vợ bằng điện thoại là sai rồi nhưng mọi người vẫn nói “chồng nóng thì vợ nên nguội” gia đình mới yên ấm. Cũng chỉ vì quá ấm ức mà vợ chồng để xảy ra mâu thuẫn, cũng may chị Ng. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng”, anh Chiến bày tỏ.

Chúng tôi đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên nơi nạn nhân Ng. đang nằm điều trị. Trong căn phòng của khoa ngoại thần kinh, tình hìnhsức khỏe của chị Ng. đã có tiến triển. Trên đầu và cánh tay phải của chị Ng. phải băng bó, một chân thì phải kẹp cố định. Nhìn cảnh đó hẳn ai cũng thấy bức xúc với hành động của Long.

Giáo viên bị chồng truy sát vì nói chuyện với người lạ - 2

Nạn nhân Ng. đang được điều trị tại bệnh viện.

Mẹ đẻ của chị Ng. cho biết: “Đây là sự việc không may ập đến với gia đình. Tôi cũng không biết nói gì hơn bởi vợ chồng nó còn có cuộc sống sau này, con cái học hành. Tôi mong pháp luật nương tay cho Long để được về nhànuôi con khôn lớn. Vợ chồng Long sinh được 2 đứa con, một gái, một trai. Chồng làm bảo vệ, còn vợ là giáo viên dạy ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. So với mọi người thì kinh tế gia đình không phải là khó khăn, cũng chỉ vì những lời nói rồi việc thiếu kiểm soát bản thân mà để xảy ra sự việc”.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa Long đi chữa bệnh bắt buộc vì có dấu hiệu bị tâm thần. Gần một tháng nay Long có biểu hiện tâm thần. Người bệnh tâm thần sinh sống trong cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ phạm tội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của người thân và cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, khi gây án, các đối tượng chỉ thực hiện hành vi trong vô thức. Do đó, không thể kết án người tâm thần phạm tội trong lúc lên cơn. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý tốt người tâm thần sống trong cộng đồng, nhằm giảm nguy cơ người tâm thần gây án.

Nếu bệnh nhân tâm thần được điều trị đúng phương pháp và được sống trong môi trường có sự giám sát chặt chẽ sẽ giúp người tâm thần sớm hồi phục, đồng thời không gây hại cho người khác.Tuy nhiên, bệnh tâm thần cần chữa trị trong thời gian dài, chi phí lớn, nhiều gia đình không có tiền chữa bệnh nên để bệnh nhân sống chung với các thành viên khác trong gia đình. Chỉ vì thương xót bệnh nhân, nhiều gia đình lơ là, chủ quan không quản lý tốt bệnh nhân dẫn đến xảy ra những sự việc đau lòng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dư luận nhiều lần cảnh báo về tình trạng người tâm thần gây án nhưng những vụ án bi thảm vẫn cứ tái diễn. Nhiều chuyên gia tâm lý chia sẻ, để giúp đỡ người tâm thần sớm hồi phục, hòa nhập cộng đồng, ngoài phương pháp trị liệu cơ bản của bệnh viện; các biện pháp giáo dưỡng, dạy nghề của Trung tâm bảo trợ xã hội... thì người bệnh tâm thần rất cần sự quan tâm, săn sóc, động viên và chia sẻ của người thân. Có như vậy, mới hy vọng giảm được gánh nặng cho xã hội, đồng thời góp phần giảm các vụ án do người mắc bệnh tâm thần gây nên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Mạnh (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN