Giám đốc mất mạng vì sập bẫy "gái quê"

Tin lời Diễm muốn tìm việc làm ở thành phố, ông giám đốc lái xe ô tô 7 chỗ đến đón "gái quê", nhưng không ngờ bị sập bẫy dẫn đến mất mạng.

Liên quan đến vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân, bịt miệng tại căn nhà ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an vừa bắt giữ 6 nghi can liên quan.

Giám đốc mất mạng vì sập bẫy "gái quê" - 1

Căn nhà 3 tầng nơi phát hiện ông T tử vong trong tình trạng trói tay chân, bịt miệng.

Các nghi can bị bắt gồm: Phạm Văn Thuận (25 tuổi), Nguyễn Chí Thân (26 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi, cả ba cùng quê Vĩnh Long), Nguyễn Kim Thế Hiển (30 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Riêng Phan Thị Ngọc Diễm (25 tuổi, quê An Giang) và Phan Tuấn Hạnh (32 tuổi, quê Long An) bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 21.10 người dân trên đường TCH10 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) phát hiện thi thể người đàn ông nằm chết trên lầu 1 của căn nhà 3 tầng, trong tình trạng miệng bị dán băng keo, tay chân bị cột chặt nên báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông N.V.T (43 tuổi, giám đốc một công ty ở huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Người dân địa phương cho biết, trước khi phát hiện vụ việc có thấy nhóm người trong đó có 1 cô gái ở căn nhà này.

Làm việc với công an, bà chủ căn nhà này cho biết, trước đó 5 ngày có cho hai thanh niên thuê căn nhà để ở với giá 7 triệu đồng/tháng.

Hành tung nhóm người này nhanh chóng được công an làm rõ. Đêm 22.10, công an xác định nhóm đối tượng đang trốn ở chợ Châu Đốc, tỉnh An Giang và có ý định trốn sang Campuchia.

Vài giờ sau đó, cảnh sát ập vào nhà nghỉ trên đường Phan Văn Vàng (TP.Châu Đốc) bắt giữ Thuận, Hạnh và Hiển.

Giám đốc mất mạng vì sập bẫy "gái quê" - 2

6 nghi can bị công an bắt giữ. Nguồn: VNE

Các đối tượng trên thừa nhận cùng đồng phạm lên kế hoạch tìm người giàu có để bắt cóc, tống tiền và mục tiêu là ông T vì biết nạn nhân làm giám đốc, có nhiều tiền.

Để thực hiện kế hoạch, nhóm người này thuê căn nhà 3 tầng trên đường TCH10 (quận 12). Do nhà không có rèm cửa, sợ những người xung quanh phát hiện nên nhóm đối tượng đã dán giấy báo kín các cửa.

Diễm được phân công làm nhiệm vụ đóng “gái quê” để mồi chài ông T đến căn nhà trên. "Nữ quái" này nói với ông T muốn lên thành phố tìm việc và nhờ ông giúp đỡ.

Nhận lời gái trẻ, chiều 21.10, ông T lái xe ô tô 7 chỗ đến đón Diễm ở đường Lê Hồng Phong (quận 10). Trên đường đi, Diễm nói với ông T ghé nhà người cậu bà con ở quận 12 để tặng quà (nơi có đồng bọn đang phục sẵn) và được ông này đồng ý.

Giám đốc mất mạng vì sập bẫy "gái quê" - 3

Diễm được phân công đóng “gái quê” để mồi chài ông T.

Khi  thấy ông T đến, Hiển giả làm người cậu ra đón vào nhà. Ông T vừa bước vào bên trong liền bị cả nhóm đã khống chế, dùng băng keo bịt miệng, lấy dây điện trói tay chân, đưa lên lầu 1 của căn nhà. Cả nhóm lục túi ông T lấy 2 chiếc điện thoại và ít tiền, sau đó lái xe ô tô của nạn nhân chạy về Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú) rồi bỏ bên đường.

Do sợ ông T chết, một người trong nhóm này đã gọi điện thông báo với chủ nhà qua giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, sáng hôm sau biết tin nạn nhân đã chết nên cả nhóm bỏ trốn về An Giang và bị bắt sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN