Giải oan sau 2 năm bị giam: Người nhà nạn nhân đuổi đánh

Sau khi được minh oan, gia đình ông Lé chưa kịp vui thì lại bị người thân nạn nhân M. nhiều lần chặn đường đánh đập, nhục mạ.

Bắt giam 22 tháng tù oan

Ông Phạm Văn Lé (42 tuổi, thị xã Vĩnh Châu) cùng em trai Phạm Văn Lến - đều mang án oan tội Giết người năm 2012 - và bà Thạch Thị Xem (vợ ông Lé, bị buộc tội không tố giác tội phạm).

Ông Lé cho biết, ông vừa gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu đề nghị khởi tố tội xúc phạm danh dự, vu khống và làm nhục người khác đối với bà Lý Thị X (SN 1939, ngụ cùng địa chỉ trên) cùng con gái, con rể của bà X.

Nguyên nhân từ việc cả 3 từng bị VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam vì xác định là nghi can gây nên cái chết của anh Lâm Tài M. – con trai bà X xảy ra từ năm 2012.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 3/8/2012, sau khi nhậu say, Lâm Tài M. cùng Trần Đức Minh đập cửa nhà ông Lé nên bị ông này dùng cây đánh. Khoảng 8 phút sau khi bất tỉnh, M. cùng Minh đi về. Đi được một đoạn, do không thấy M. vì trời tối nên Minh ghé sang nhà người thân ngủ. Đến 2h 45 cùng ngày, người dân phát hiện M. nằm chết ở ven lộ Nam Sông Hậu, cách nhà ông Lé khoảng 1,5 km.

Giải oan sau 2 năm bị giam: Người nhà nạn nhân đuổi đánh - 1

Ông Lé trao đổi với PV.

Ngày 13/9/2012, ông Lến (bị bệnh tâm thần nhẹ) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận có chứng kiến việc ông Lé cầm cây đánh vào đầu M. Sau đó, ông Lé bị khởi tố tội “Giết người”, còn ông Lến và bà Thạch Thị Xem bị khởi tố tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau gần 2 năm bị bắt giam và trải qua nhiều phiên tòa nhưng đều hoãn do ông Lé khai bị ép cung, dùng nhục hình… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và VKSND tỉnh lần lượt ra các quyết định tạm đình chỉ vụ án, hủy bỏ quyết định tạm giam và sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án vì xác định 3 người trên không liên quan đến các chết của Lâm Tài M.

Nhiều lần bị gia đình nạn nhân đánh chửi

Trong đơn gửi cơ quan chức năng và chia sẻ với PV, ông Lé trình bày: “Sau khi bị bắt giam oan 22 tháng, tôi cùng vợ và em trai tôi được trả tự do, đến đầu tháng 3/2015 chúng tôi đã được VKSND tỉnh Sóc Trăng thỏa thuận bồi thường gần nửa tỷ đồng. Nhưng từ ngày được trả tự do đến giờ, tôi thường xuyên bị gia đình nạn nhân Lâm Tài M. chặn đường chửi bới đánh đập”, ông Lé nói.

Theo lời ông Lé, ông bị anh rể và hai người chị ruột của M. nhiều lần chặn đường để chửi bới, nhục mạ tôi trước đám đông và cho rằng ông chính là hung thủ giết M. Ngoài ra, bà X (mẹ M.) cũng đã nhiều lần chặn đường để đánh ông này.  

“Lần gần đây nhất là chiều ngày 7/8/2015. Tôi đang đứng nói chuyện với vài người quen ở đường thì gặp bà X. Khi vừa thấy tôi, bà X lao vào đánh tới tấp vào người tôi”.

Giải oan sau 2 năm bị giam: Người nhà nạn nhân đuổi đánh - 2

Bà X cầm di ảnh con trai nói chuyện với PV.

Ông Lé cho biết, tổng cộng ông đã bị những người thân của M. đánh đập, chửi bới 5 lần và đều ở giữa đường có rất nhiều người chứng kiến khiến ông bị mất hết danh dự với mọi người.

“Tôi rất cảm thông với sự mất mát của gia đình bà X. Việc tôi không phải là hung thủ của vụ án đã được các cơ quan chức năng ghi rõ bằng giấy trắng mực đen và dấu đỏ. Vậy mà không hiểu sao gia đình của M. vẫn khăng khăng cho rằng tôi là hung thủ”, ông Lé tâm sự.

Để thông tin được khách quan, chúng tôi đã tìm gặp bà X. Trao đổi với chúng tôi bà X thẳng thắn thừa nhận: “Tui chặn đường đánh thằng Lé 3- 4 lần rồi. Nó (ông Lé - PV) là hung thủ giết chết con trai tôi nhưng cuối cùng lại được thả ra lại còn được nhận tiền bồi thường khiến gia đình tôi rất bức xúc”.

“Nếu cơ quan công an không điều tìm ra được thủ phạm khác giết con tôi thì tôi vẫn coi ông Lé là hung thủ và vẫn sẽ tiếp tục chặn đường để đánh đập và chửi bới”, bà X tiếp tục nói.

Trao đổi về vụ việc, ông Đoàn Đình Cả - Trưởng công an phường Vĩnh Phước cho biết: “Công an phường đã nhiều lần mời bà X lên để nhắc nhở, giáo dục việc không được nhục mạ đánh đập người khác. Tuy nhiên bà X vẫn tiếp tục tái phạm. Hiện công an phường đang tiếp tục thụ lý vụ việc để tìm ra cách giải quyết dứt điểm vấn đề”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Linh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN