Gia đình ở SG phát hoảng vì bị "khủng bố" bằng mắm tôm

Một gia đình ở ngoại ô Sài Gòn sống trong sợ hãi, bất an vì liên tục bị “khủng bố” tinh thần bằng sơn nước, mắm tôm.

Gia đình ở SG phát hoảng vì bị "khủng bố" bằng mắm tôm - 1

Sơn nước đỏ dính đầy cửa, tường và sân nhà anh H. vào rạng sáng 15.12

Những ngày qua, gia đình của anh P.M.H (36 tuổi), sống trong căn nhà tại hẻm 1419 Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) luôn cảm thấy bất an, lo lắng khi bị kẻ xấu ném mắm tôm, sơn nước vào nhà.

Theo anh H. rạng sáng 15.12, cả gia đình đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng động phía trước nhà nên thức giấc chạy đi kiểm tra, khi mở cửa, cả nhà hốt hoảng vì mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Bật điện kiểm tra, cả nhà anh H. phát hoảng thấy mắm tôm, nước sơn đỏ dính đầy trên tường, cửa và sân nhà nên trình báo công an.

Ngay trong đêm, công an địa phương có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

Theo anh H. đây là lần thứ 2 gia đình bị “khủng bố” bằng mắm tôm, nước sơn. Lần trước đó xảy ra vào ngày 11.12,

Anh H. cho biết, gia đình không gây thù chuốc oán với ai, có thể sự việc do người chị gái thứ 4 vay tiền của một nhóm người nhưng chưa trả nên họ đến “khủng bố” để gây áp lực với gia đình.

“Chị tôi đã ra ở riêng gần 20 năm nay. Việc chị nợ tiền phải có nghĩa vụ trả. Tôi và mẹ không có liên quan gì”, anh H. nói.

Đại diện Công an xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè cho biết đã nắm được sự việc và đang điều tra, xác minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN