Ghẹo gái bên đường: Người chết, kẻ vào tù

Ghẹo gái trong lúc đổ xăng rồi nhóm Tuấn bỏ đi. Tức giận, 2 thanh niên đi cùng cô gái đuổi theo quyết gây sự, đâm chết một người trong nhóm "khiếm nhã".

Ngày 7-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của đại diện bị hại và của bị cáo, giữ nguyên mức án 19 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Trần Quang Trinh (SN 1986, quê tỉnh Bến Tre).

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, quê tỉnh An Giang), Lê Minh Thừa (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau) cũng chịu án lần lượt 10 tháng và 11 tháng tù giam, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ghẹo gái bên đường: Người chết, kẻ vào tù - 1

Trần Quang Trinh kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt

Theo án sơ thẩm, khoảng 22 giờ, ngày 3-9-2013, Trần Quang Trinh chở Lê Minh Duy cùng bạn gái của Duy là T.T.L.E. đi trên Tỉnh lộ 10 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM) tìm quán nhậu.

Lúc nhóm Trinh rẽ vào đổ xăng ở cây xăng ven đường thì gặp Huỳnh Anh Tuấn (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) chở Lê Minh Thừa, Nguyễn Quốc Vinh cũng ghé vào đổ xăng. Do thấy xe của L.E. có biển số của tỉnh Vĩnh Long nên nhóm Tuấn trêu ghẹo. Thấy vậy, Trinh và Duy nổi giận, hai nhóm xảy ra cãi vã.

Đổ xăng xong, Duy chở Trinh đuổi theo nhóm Tuấn. Đến ngã tư Bốn Xã (đoạn phường An Lạc, quận Bình Tân) hai bên lao vào đánh nhau dẫn đến bị thương.

Chưa dừng lại, dù nhóm Tuấn bỏ đi, Duy vẫn chở Trinh đuổi theo, tiếp tục gây sự. Trên đường đi, Duy dừng xe cho Trinh đến giật dao ở hàng hủ tiếu bên đường rồi sau đó áp sát xe, để Trinh đâm Tuấn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết trước khi nhập viện​.

Trần Quang Trinh, Lê Minh Thừa và Nguyễn Quốc Vinh đều bị bắt giữ sau đó. Riêng Duy đã bỏ trốn hiện vẫn chưa bắt được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN