Ghen tuông, ra tay xẻo "của quý" chồng

Lúc 3 giờ sang ngày 19/10, sau khi nhậu về, ông Nguyễn Hoàng D. (SN 1977, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An) nằm ngủ bênh vợ, bỗng dưng giật thót người tỉnh giất chạy ra ngoài sân nhà, vừa chạy vừa kêu cứu thất thanh.

Hàng chục người dân ở khu vực bến đò Kỳ Son (Long An) giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu cứu thất thanh của ông D.. Mọi người vội chạy đến, phát hiện ông D. đang nằm gục trước sân nhà, máu từ ống quần chảy ra lênh láng, đọng thành vũng.

Mọi người lập tức cởi bỏ quần của ông D. ra mới tá hỏa khi thấy “của quý” ông D. bị cắt gần như đứt lìa, chỉ còn dính một tí da mỏng, treo lủng lẳng.

Ngay lập tức, ông D. được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện TPHCM để nối lại “của quý”.

Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, bước đầu xác định thủ phạm gây ra vụ việc không ai khác chính là vợ ông D., bà Nguyễn Thị Trúc M. (SN 1978, sống chung nhà).

Bước đầu bà M. khai nhận rằng thấy chồng thường xuyên đi nhậu ở một số quán bia có “em út phục vụ”, bà đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng ông D. bỏ ngoài tai. Đến chiều 18/10 bà M. phát hiện chồng đi nhậu ở một quán nhậu có “em út phục vụ” đến khuya mới về. Đợi ông D. ngủ say, bà M. ra tay xẻo “của quý” chồng để cảnh cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN