Gặp nghi phạm giết ca sỹ Nhật Sơn

“Thấy Sơn hay liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp đồng tính, cơn ghen trong người lại nổi lên và tra khảo Sơn. Do không kiềm chế được nên tôi lấy dao đâm 3 nhát vào bạn đời”, Đạt nói.

Các điều tra viên Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đang lấy lời khai để điều tra về hành vi “giết người” đối với nghi phạm Hà Hồng Đạt (37 tuổi ở Cà Mau).

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai: “Thấy Sơn hay liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp đồng tính, cơn ghen trong người lại nổi lên khiến tôi tra khảo Sơn. Hai ngày trước khi cầm giao đâm bạn đời tôi nghi ngờ Nhật Sơn có tình cảm với một Việt kiều. Người đó có tổ chức tiệc và mời Sơn đến hát mua vui. Tôi sợ Sơn không còn yêu thương tôi nữa". Nói xong, nghi phạm bật khóc.

Ngập ngừng một lúc, Đạt khai tiếp: "Khi nghe Nhật Sơn nói sẽ trả căn nhà đang thuê ở số 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, dọn đi chỗ khác thì tôi biết Sơn đã phản bội. Căn nhà này chúng tôi thuê ở cùng nhau từ năm 2010 tới giờ. Nếu Sơn bỏ đi, tôi không biết đi đâu về đâu. Bởi từ ngày phát hiện giới tính thật của mình, tôi đã bỏ vợ, bỏ con lên Sài Gòn tìm việc làm".

Điều tra viên hỏi sau khi bỏ vợ lên TP.HCM thì quen Nhật Sơn trong hoàn cảnh nào? Đạt trả lời: "Trong một lần gia nhập vào một câu lạc bộ dành cho người đồng tính tôi đã quen Sơn. Rồi hai người đi thuê nhà sống chung. Vì không có việc làm ổn định nên ngày ngày tôi chở Sơn đi diễn và cơm nước, chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng thấy Nhật Sơn hay “liếc mắt đưa tình” với những đồng nghiệp đồng tính thì tôi không chịu đựng nổi.

Gặp nghi phạm giết ca sỹ Nhật Sơn - 1

Ca sĩ Nhật Sơn với ảnh bìa của 2 album khi còn sống.

Tôi muốn cậu ấy là của riêng mình, nên sau mỗi đêm Sơn đi diễn về tôi lại nổi cơn ghen. Không chịu đựng được khi Sơn nói lời chia tay để trở về nhà tại Q.1 ở, vào lúc 2h30 rạng sáng 14/9, tôi chạy xuống bếp lấy con dao dài khoảng 32cm đâm thẳng vào ngực Sơn cho hả dạ".

Thấy Sơn ôm ngực bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng Đạt vẫn tiếp tục đuổi theo và đâm tiếp 2 nhát vào bụng và tay của nạn nhân. Khi Sơn ngã gục, tình cảm lại trỗi dậy nên hung thủ lấy xe chở Sơn tới bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu. Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ chuyển lên bệnh viện Nhân Dân 115 để cấp cứu. Nhưng vừa đến bệnh viện, nạn nhân tử vong.

Biết sẽ bị bắt, Đạt đã gọi điện báo tin cho cha của Nhật Sơn biết rồi đến công an P.2, Q.10 đầu thú.

Sau đó, công an P.2, Q.10 báo tin cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an huyện Hóc Môn tới di lý Đạt về nơi xảy ra án mạng, khám nghiệm hiện trường và làm hồ sơ chuyển Đạt về đội trọng án Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo kết quả giám định pháp y, Sơn tử vong do bị đâm 3 nhát ở ngực phải, bụng và tay trái.

Đám tang của nạn nhân được tổ chức tại nhà riêng của nghệ sĩ Bích Hạnh - dì của ca sĩ Nhật Sơn. Nam ca sĩ này là con trai út của nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh. Đi hát từ năm 9 tuổi, đến nay Nhật Sơn đã phát hành 2 album là Tôi vẫn hát và Vết tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN