Gái gọi phố núi

Chúng tôi không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra ở Đắk Nông, hoạt động mua bán dâm đêm đêm diễn ra lộ liễu, công khai gần trụ sở cơ quan công quyền. Ở Đắk Lắk, hoạt động này thường trá hình dưới nhiều vỏ bọc. Đối tượng hành nghề đa dạng, còn “dân chơi” có cả cán bộ nhà nước.

Gái gọi phố núi - 1

Gái bán dâm bên đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Dưới cầu Đắk Nông

Càng về khuya, đêm mùa đông ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) càng lạnh tê tái. Tôi được người lái xe ôm lâu năm giới thiệu: dịch vụ “đi đêm” ở chốn này hay lắm, mua bán dâm công khai bên cơ quan công sở mà không bị “sờ gáy”. Trước lời rủ rê mật ngọt của ông này, tôi đồng ý đến “đại bản doanh” của gái bán dâm dưới chân cầu Đắk Nông để được mục sở thị. Mới chạm ngưỡng 22 giờ, người và xe trên đường đã thưa dần từ bên này sang bên kia cầu. “Trên cầu tĩnh lặng là vậy, nhưng dưới cầu đang “hoạt động” mạnh mẽ lắm”,- ông chạy xe ôm tiết lộ.

Chiếc “chiến mã” của chúng tôi chạy chầm chậm trên đường 23/3, hướng từ thị xã Gia Nghĩa đi xã Đắk Nia. Vừa dừng chân đối diện trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh Đắk Nông, chúng tôi đã thấy những cô gái ăn mặc hở hang, ngồi bệt trên vỉa hè ngóng khách. Tôi bảo ông chạy xe ôm tấp xe vào quán bán giải khát gần đó. Lập tức được một người phụ nữ to béo bắt chuyện: “Các anh đi mấy người?”, rồi hướng vào trong gọi: “Chuẩn bị, có khách H. ơi”.

Một cô gái tóc vàng từ trong quán nhỏ chạy ra: “Các anh đi mấy người?”, “Hai thôi em. Giá cả ở đây thế nào?”, “Đi nhanh thì 3 lít (300 nghìn - PV), chậm thì 8 lít, đã bao gồm “dũng sĩ bảo vệ” và tiền phòng nghỉ. Các anh yên tâm, ở đây chúng em luôn canh phòng cẩn thận để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán cà phê này được gái gọi dùng làm nơi giao dịch. Quán rộng chưa tới chục mét vuông, xung quanh và mái lợp tôn, bày bán nước ngọt, cà phê… Qua một lúc ngã giá, gái bán dâm bắt đầu giục khách sang nhà nghỉ đối diện để “phục vụ”.

Ngồi uống cà phê với người lái xe ôm, ông tiết lộ, “giá” của gái bán dâm khu này không cao đến mức như thế. “Ở cầu Đắk Nông gái bán dâm chủ yếu là “hàng” hết “đát”, sau khi không còn đắt ở các nhà nghỉ, nơi phục vụ sang trọng đành bám vào thành cầu kiếm sống qua ngày. Do vậy, giá đi đêm rất bèo. Trước gái ở đây có cả một  “U 50”. Bọn họ cứ bị công an bắt được một hai hôm, bữa sau lại thấy dưới chân cầu”- ông lái xe ôm kể.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa nói: “Gái gọi” dưới chân cầu Đắk Nông có khoảng 9 đối tượng, đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. “Cái khó là khi bắt quả tang họ mua bán dâm chỉ xử phạt hành chính. Gái bán dâm dưới chân cầu Đắk Nông thường không có tiền nộp phạt, chúng tôi cứ tạm giữ rồi lại phải thả ra. Họ không có công ăn việc làm, cứ thế “ngựa quen đường cũ”!

Dịch vụ “tới bến”!

Không chỉ ở Đắk Nông, dịch vụ “tới bến” ở Đắk Lắk cũng nhộn nhịp chẳng kém. Một tay chơi bộc bạch: ở Buôn Ma Thuột, dịch vụ “sung sướng” nhan nhản ở nhiều góc phố. Điểm khác biệt với thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), đa phần gái bán dâm hoạt động trá hình, núp dưới “lá bùa” nhà nghỉ, quán cắt tóc gội đầu, quán cà phê… Nhiều năm trước, gái bán dâm từng hoạt động công khai dọc các trục đường Trường Chinh, đường Lê Thị Hồng Gấm, Tú Xương. Quá trình truy bắt gắt gao của cơ quan chức năng khiến các ả phải chuyển cư, rồi tìm cách hoạt động bí mật.

Gái gọi phố núi - 2

"Núp bóng" nhà nghỉ để bán dâm ở đường Cao Đạt.

Chúng tôi đến đường Cao Đạt (đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành), thuộc phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Ở đây có hàng chục nhà nghỉ, dịch vụ mát-xa… trá hình. Theo quan sát của phóng viên, dù ngày hay đêm, các quán luôn có người thường trực, kê ghế ngồi bên ngoài vệ đường để chờ các “con mồi”.  Được “chăm sóc” chu đáo, đoạn phố này luôn hút khách làng chơi.

Tại nhà nghỉ T.T chúng tôi được một người đàn ông bặm trợn hướng dẫn đến nơi gửi xe phía bên hông phải. Gara nhà nghỉ này luôn chật cứng các phương tiện, chủ yếu là xe máy. “Các anh thích “hàng” ngon hay loại vừa?”, người đàn ông này hỏi. Chúng tôi chưa kịp trả lời, ông ta đã giải thích: “Hàng ngon loại U18, còn hàng vừa U25 hoặc cao tuổi hơn một xíu”. Chúng tôi được đưa lên quầy lễ tân. Tại đây, một người phụ nữ đứng tuổi ngọt ngào: “Đi nhanh 4 trăm, chậm 1 triệu, đã bao gồm tiền phòng nghỉ!”. Thấy khách ngập ngừng, lễ tân dỗ dành: “Ở đây chúng tôi có các em dưới 18, trẻ đẹp, nên giá hơi mắc một xíu”.

Tại đường Giải Phóng, đường Hà Huy Tập kéo dài, đường Lê Duẩn… gái bán dâm núp trong các ki ốt “cắt tóc nam” hoạt động mạnh mẽ không kém. Ghi nhận của phóng viên ở đường Giải Phóng phường Ea Tam,  quán cà phê V.Đ ban ngày cửa khóa trái, nhưng đêm về nhộn nhịp người ra vào. Tại quán này, sau khi thỏa thuận xong giá cả, khách sẽ được dẫn vào những gian phòng nhỏ, được ngăn bằng những tấm vải mỏng manh. Cách quán V.Đ chừng 100m, hướng đi đường Phan Bội Châu, có nhiều quán “cắt tóc nam nữ” có tên gọi gợi cảm như Y.T, T.L, H.A... Thời điểm chúng tôi tiếp cận, bên trong ki ốt Y.T có một người đàn ông đang giác hơi. Chúng tôi mở câu chuyện về việc muốn đi "tàu nhanh", lập tức cô gái trong quán đồng ý. “Khoảng 15 phút nữa các anh quay lại, vì em đang có khách. Giá đi nhanh 300 nghìn. Em sẽ đưa các anh qua nhà nghỉ N.N. đối diện”, cô gái tiết lộ.

Quan tòa cũng mua dâm

Gái gọi phố núi - 3

Tiệm cắt tóc trá hình ở đường Giải Phóng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Ở Đắk Lắk khách làng chơi tương đối đa dạng, ở mọi lứa tuổi. Điều đáng nói ở đây, có cán bộ cũng đi mua dâm, bị ghi hình đang hành sự tại “hiện trường”. Chánh án TAND huyện Ea Kar, ông Nguyễn Văn Bằng từng bị một chủ nhà nghỉ quay clip khi đang “mây mưa” với gái bán dâm. Chủ nhà nghỉ giải thích làm việc này nhằm để đấu tranh với vụ ông Bằng vừa là khách mua dâm, lại vừa ngồi ghế thẩm phán xử vợ chủ quán về tội tổ chức bán dâm. Vụ việc nhanh chóng trở thành là chủ đề nóng của dư luận địa phương. Trình bày với Huyện ủy Ea Kar, ông Bằng buộc phải thừa nhận, “nhân vật” nam trong clip chính là ông. Đầu năm 2016, dư luận phố núi lại tiếp tục “dậy sóng” khi ông Bằng có quyết định điều chuyển công tác lên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Phía Tòa tỉnh giải thích: Ông Bằng lên tỉnh không phải là được thăng chức, mà chỉ để ... tự nhìn nhận lại bản thân mà khắc phục, sửa chữa.

Thượng tá Huỳnh Văn Long, Phó trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Đăk Lắk cho biết: Hoạt động mại dâm ở địa phương này vẫn còn tồn tại nhiều tụ điểm do chưa có chế tài nghiêm khắc. “Chúng tôi chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc đấu tranh quyết liệt trong công tác phòng chống tệ nạn mua bán dâm trên địa bàn. Hiện nay chỉ có thể xử lý hành chính, nên gái bán dâm bị phạt nơi này xong lại chuyển sang nơi khác hành nghề. Hơn nữa, việc hỗ trợ mưu sinh cho họ chưa có sự vào cuộc hiệu quả của các cấp. Thời gian qua, chúng tôi tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nên hoạt động mại dâm cũng đã giảm bớt so với trước”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Long (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN