Gã đồng tính "đội lốt" thầy cúng để buôn bán ma túy

Để che mắt cơ quan chức năng, gã đồng đồng tính tên Khương lập điện thờ tại nhà. Hắn khoe khoang mình là thầy cúng cao tay, có hàng trăm đệ tử từ khắp các nơi theo học để… hoạt động buôn bán ma túy.

Gã thầy cúng có hành tung bí ẩn

Bề ngoài, Nguyễn Văn Khương (SN 1976 trú tại Trung Tuyến, Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương) mang dáng vẻ lả lướt, ăn nói lưu loát và có đông đảo các đệ tử theo hầu. Nhiều người võ đoán, tin rằng Khương ăn lộc nhà trời nên mới được như vậy.

Trên địa bàn, Khương luôn tỏ ra mộ đạo. Hắn sống khép kín, rất hiếm khi xuất hiện trước đám đông và thường xuyên nhốt mình cùng đám đệ tử trong nhà tụng kinh gõ mõ. Tuy nhiên, Khương có hành tung rất bí ẩn, thường rời nhà trong đêm tối.

Đặc biệt, đám đệ tử của Khương đa phần là những thanh niên cầu bơ cầu bất. Trong số đó, không ít thanh niên từng nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của công an vì có liên quan đến ma túy.

Nhiều đệ tử ghé thăm điện thờ của Khương để “tầm sư học đạo” còn là những con nghiện lâu năm tại các tỉnh lân cận.

Nghề thầy cúng làm ăn phát đạt nên Khương khá bạo chi. Hầu hết các bữa ăn nhậu của dân anh chị trên địa bàn đều được hắn ủng hộ khá nặng tay. Nhiều đệ tử phục hắn sát đất, vì được Khương giang tay giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, dưới con mắt tinh đời của các chiến sĩ điều tra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương), Khương đã trở thành đối tượng bị theo dõi trong chuyên án về buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Gã đồng tính "đội lốt" thầy cúng để buôn bán ma túy - 1

Chân dung gã đồng tính núp bóng dưới mác thầy cúng để buôn bán ma túy.

Gần một năm theo dấu đối tượng, đến ngày 21/04/2015, các trinh sát trong đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT-Ma túy-Môi trường mới túm được đuôi của hắn.

Khoảng 16h20, Khương rời điện. Vừa ra đến mặt đường chính, hắn vội xin đi nhờ xe máy của một người đàn ông từ đường 388 thuộc xã Bình Dân (Kim Thành, Hải Dương) đến khu vực cống Ngọ Dương (An Dương, Hải Phòng), nơi giáp danh giữa huyện An Dương với xã Tam Kỳ (Kim Thành, Hải Dương). Vừa đến nơi, Khương được một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đón.

Sợ bị bám đuôi, 2 người tìm đến một quá nước chè vỉa hè ngồi trao đổi, mục đích chính là quan sát xem động tĩnh xung quanh. Chừng 15 phút sau, người phụ nữ này đưa cho Khương một chiếc hộp nhỏ màu xanh, bên trong có 17 gói giấy nhỏ chứa chất bột màu trắng, được xác định là heroin.

Khương cầm chiếc hộp người phụ nữ vừa đưa, cất vào bên trong túi áo phía dưới Khương đang mặc trên người. Sau đó, Khương giao tiền và đi nhờ xe về nhà, ăn cơm và đi ngủ.

“Hàng” về, sáng hôm sau, Khương lấy 3 gói heroin từ trong hộp vừa mua ra, cất vào túi áo. Số còn lại thì cất ở đầu giường ngủ của mình. Đến 10h15 cùng ngày, con nghiện P.V.T (SN 1990, trú tại Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương) đến nhà của Khương mua ma túy để sử dụng. Đi với T là một người tên N cùng thôn.

Tóm gọn trùm ma túy đội lốt gã thầy cúng

Theo sát con nghiện T, các trinh sát trong đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT-Ma túy-Môi trường nắm được thông tin. Đến nhà Khương, T hỏi mua ma túy.

Quan sát kỹ xung quanh không thấy có điều gì bất thường, Khương đồng ý. T đưa cho Khương số tiền 200.000 đồng, Khương cầm tiền và giao cho T hai gói giấy màu trắng bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng ma túy loại Heroin.

Cầm hai gói ma túy Khương vừa đưa, T trở về nhà, để lên giường. Sau đó, T lấy từ trong người ra 1 lọ nước cất, 1 xi lanh rồi lấy 1 gói ma túy đem ra sử dụng.

Khi T vừa sử dụng xong gói ma túy, mũi trinh sát thứ nhất trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT-Ma túy-Môi trường (Công an Kim Thành) ập vào bắt quả tang. Thu giữ tại vị trí T đang ngồi một gói nhỏ màu trắng bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng, 1 xi lanh, 1 lọ nước cất, 1 mảnh giấy nhỏ dùng để gói ma túy.

Tại hiện trường, con nghiện T khai nhận, gói giấy nhỏ bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng là ma túy loại Heroin, hắn mua của Khương và vừa sử dụng hết một gói thì bị bắt.

Cùng lúc đó, mũi trinh sát thứ hai ập vào điện thờ của Khương, kiểm tra phát hiện thu giữ tại vị trí bên trong túi áo bên trái phía dưới mà Khương đang mặc trên người có một gói giấy chứa chất bột dạng cục màu trằng. Khương khai nhận đó là ma túy Heroin.

Tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khương, lực lượng Công an phát hiện ở đầu giường ngủ của Khương có 14 gói giấy nhỏ màu trắng, bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng, loại ma túy loại Heroin. Ngay lập tức, phía Công an tiến hành niêm phong 14 gói ma túy trong quá trình khám xét.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Toàn (Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT-Ma túy-Môi trường, Công an huyện Kim Thành, Hải Dương), người trực tiếp tham gia chuyên án cho biết: “Ngay từ những ngày đầu lập chuyên án, cả đội xác định, đây là một trong những kẻ buôn bán ma túy lớn trên địa bàn và khá quỷ quyệt.

Để che mắt dư luận và cơ quan Công an, hắn khôn ngoan núp bóng dưới mác thầy cúng và thuê nhiều đối tượng lang lang trên địa bàn làm để tử vào khoác áo nhà phật. Nhưng thực chất các để tử này ngoài".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN