Em bị đâm gục trước mặt 2 anh trai trong quán cà phê

Sự kiện: Trọng án

Xảy ra mâu thuẫn trong quán cà phê ở Sài Gòn, anh Công bị thanh niên cầm dao đâm vào ngực, gục tại chỗ.

Em bị đâm gục trước mặt 2 anh trai trong quán cà phê - 1

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Chiều tối 25.12, anh Cao Xuân Công (25 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng hai anh trai vào quán cà phê trên đường Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để uống nước và có xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên cũng đang ngồi trong quán. Hai thanh niên này sau đó bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, 2 người này chạy xe máy trở lại quán cà phê trên, một người cầm dao lao đến đâm trúng ngực anh Công khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi đâm người, hai thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Riêng anh Công bị mất nhiều máu được hai anh trai đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Theo bác sĩ bệnh viện, anh Công bị vết đâm thấu tim và đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa và chưa thể nói trước được điều gì.

Hiện vụ việc đang được công an quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN