Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 3)

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng thời điểm cuối năm 2012, vấn nạn đòi nợ thuê dẫn đến bất ổn xã hội được cử tri và lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, đưa ra chất vấn các cơ quan bảo vệ pháp luật. Cùng thời điểm đó, tài liệu về Chuyên án 412B ngày một dày thêm, thể hiện rõ hành vi phạm tội của tất cả các con bạc.

Quyết không để cho chúng có thêm cơ hội gieo rắc tội ác, ngày 21-12-2012, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo phá án giai đoạn 1, thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng tham gia điều hành đường dây cờ bạc qua mạng Internet và số đối tượng liên quan khác.

Kỳ 3: Cất vó

Tính bí mật, bất ngờ được duy trì đến sát giờ BCA phát lệnh phá án. Trong sáng 21-12-2012, Phòng CSĐTTPVTTXH  CATP Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác, phối hợp công an các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đồng loạt triển khai bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng nằm trong Chuyên án 412B tại TP Đà Nẵng gồm: Lữ Khánh Tùng, Lê Kỳ Hoan, Lê Đức Vũ, Phạm Văn Tuấn Anh và Lương Thị Anh Đào. Ngay sau đó, 3 đồng chí chỉ huy Phòng CSĐTTPV TTXH gồm: Thượng tá Trần Mưu (Trưởng phòng) chỉ huy 1 tổ công tác lấy lời khai bị can tại CAQ Cẩm Lệ, Thượng tá Nguyễn Văn Cung (Phó phòng) lấy lời khai tại CAH Hòa Vang và Thượng tá Nguyễn Hữu Lài (Phó phòng) lấy lời khai tại Phòng CSĐTTPVTTXH. Bất ngờ, không kịp trở tay, cộng với chứng cứ quá thuyết phục, cả 5 bị can cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Khai thác nhanh 5 đối tượng này, ngay trong chiều 21-12, Thượng tá Trần Văn Long, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy tổ công tác vào TP Phan Thiết (Bình Thuận) thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Cường. BCA xác định, Cường là “ông trùm” của các đường dây cá độ ở Đà Nẵng, vậy nên việc bắt, di lý bị can an toàn về Đà Nẵng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đấu tranh về sau. Thượng tá Trần Văn Long nhớ lại, khi tổ công tác di chuyển bằng ô-tô vào đến TP Phan Thiết thì đã rạng sáng ngày 22-12. Mặc dù CBCS ai nấy đều mệt nhoài sau hành trình dài nhưng vẫn hạ  quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhà Cường là căn biệt thự cực kỳ sang trọng và hiện đại, tọa lạc ở vị trí đắc địa ở KP2, P. Bình Hưng (TP Phan Thiết). Toàn bộ hệ thống cổng, cửa đều thiết kế khóa từ bằng vân tay, chỉ gia chủ mới có thể mở được, người ngoài muốn đột nhập không dễ. Được sự giúp đỡ của CA địa phương, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành các thủ tục bắt khẩn cấp Cường, khám xét nhà riêng, lập biên bản tạm giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc qua mạng Internet. Xác minh nhân thân Cường tại địa phương được biết, bị can chung sống cùng vợ và 2 con nhỏ với vỏ bọc là đại gia kinh doanh hải sản ăn nên làm ra. Trước đây, Cường từng chơi đánh bạc ở nước ngoài và thua số tiền khá lớn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, tổ công tác nhanh chóng di lý Cường về Đà Nẵng ngay trong ngày 22-12. Hành trình 2 ngày 1 đêm di chuyển chặng đường gần 2.000km, hầu như ai nấy trong tổ công tác đều kiệt sức vì mất ngủ. Khi “ông trùm” Nguyễn Anh Cường yên vị tại Trại tạm giam Hòa Sơn thì tại Đà Nẵng, BCA 412B vẫn đang nỗ lực truy lùng Nguyễn Văn Vinh - đại lý cấp dưới của Cường. Thật ra, trong sáng 21-12, tổ công tác thực hiện lệnh bắt, khám xét trụ sở nơi Vinh làm việc thì y vừa rời khỏi văn phòng chừng vài phút. Biết sự việc bại lộ, Vinh vội vã thay đổi phương tiện,  bỏ trốn khỏi Đà Nẵng nghe ngóng động tĩnh. Mọi hành tung của Vinh lúc này đều được BCA giám sát chặt chẽ. Thấy mọi chuyện có vẻ êm, vẫn như mọi lần, Vinh cứ nghĩ là CA Đà Nẵng chỉ điều tra, phát hiện, cắt đứt một mắt xích nhỏ nào đó trong đường dây của mình nên mới “mò” về Đà Nẵng. Khi y vừa xuất hiện tại nhà riêng ở P. Nam Dương (Q. Hải Châu) thì bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi Vinh lưu trú, BCA phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 3) - 1

Từ trái sang: Lữ Khánh Tùng, Đức Vũ, Nguyễn Đức Sỹ, Phạm Văn Tuấn Tú, Trần Đình Tuấn, Phạm Văn Tuấn Anh, Hồ Thanh Hương, Lê Bảo Quốc và Phùng Cao Tuấn đều bị khởi tố về hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 10-1, BCA 412B khởi tố thêm 3 bị can liên quan khác gồm: Phùng Cao Tuấn (1989, trú 471/14- Trưng Nữ Vương, thuộc P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), Lê Bảo Quốc (1986, tạm trú 176 - Lê Đình Lý, thuộc P. Hòa Thuận Tây, TP Đà Nẵng), Hồ Thanh Hương (1987, trú khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Tiếp đến, ngày 3-2, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lê Hoàng Phước, Phạm Văn Tuấn Tú, Nguyễn Đức Sỹ  và Trần Đình Tuấn  cùng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đấu tranh với số đối tượng này, bước đầu BCA 412B xác định, từ năm 2010, Nguyễn Anh Cường trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá trực tuyến từ nước ngoài thuộc các giải bóng đá quốc tế như: VĐQG Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức... phân phát về TP Đà Nẵng cho Vinh và Đào. Tại Đà Nẵng, Vinh và Đào tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi khác tại Huế, TPHCM, Hà Nội... trong đó có Vũ, Anh, Hoan, Tùng. 4 đối tượng cấp dưới của Vinh và Đào tiếp tục phân phối cho người chơi khác, tạo thành đường dây khép kín, với số tiền ăn thua xác định lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để đường dây cá cược hoạt động trơn tru, nhóm đối tượng này thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Quá trình hoạt động, các con bạc điều hành đường dây cá cược thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN