Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 59Kỳ mới nhất

Sau hơn 4 tháng xác lập Chuyên án 412B và phá án giai đoạn 1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã chứng minh làm rõ, ra quyết định khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, xác định số tiền sử dụng đánh bạc vượt qua con số hàng trăm tỷ đồng.

Thành công nhất trong chuyên án này không chỉ vạch mặt, chỉ tên những “ông trùm” cờ bạc thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh tan nhà, nát cửa mà còn lên danh sách, triệt xóa nhiều băng, nhóm gây nguy hại cho xã hội. Trong khuôn khổ loạt bài viết này, chúng tôi không đi sâu vào tình tiết vụ việc, chỉ tập trung phản ánh những khó khăn, gian khổ của lực lượng CATP Đà Nẵng trong việc phá án cũng như phương thức, thủ đoạn của số đối tượng vi phạm, là lời cảnh tỉnh chung đối với những ai nuôi mộng đổi đời từ cá độ bóng đá.

Kỳ 1: Nỗi kinh hoàng của các con bạc và Chuyên án 412B

Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, gây không ít nguy hại cho xã hội. Việc ăn thua giữa các con bạc và đối tượng điều hành tổ chức đường dây cá độ dẫn đến tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, cố ý gây thương tích, tín dụng đen, cướp tài sản liên tục xảy ra. Tại TP Đà Nẵng, nhiều gia đình tan gia bại sản vì “dính” vào tệ nạn này.

Qua công tác nắm tình hình, từ năm 2011, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng nắm được nhiều thông tin về các đường dây tổ chức cá độ các giải bóng đá quốc tế qua mạng cũng như hậu quả bi đát xảy ra đối với những con bạc. Đỉnh điểm là sau VCK Euro 2012, liên tục xảy ra tình trạng đòi nợ thuê dẫn đến vụ xiết nợ, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Hồ sơ trinh sát ghi nhận, tại Q. Thanh Khê, nhóm 4 đối tượng Nguyễn Minh Hoàng (1982, tạm trú tổ 24, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Đoàn Vũ Trọng (1985, trú tổ 40), Nguyễn Thiện Thắng (1982, trú tổ 46, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) và Dương Thanh Bình (1992, tạm trú K194/2-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) đến nhà chị Trịnh Thu Bắc (1975, trú 251/50A-Thái Thị Bôi) đòi 180 triệu đồng do chồng chị Bắc là Trần Kim Trọng nợ cá độ bóng đá. Không đòi được tiền, bọn chúng xiết nợ 1 tivi trị giá 18 triệu đồng. Tại Q. Hải Châu, một con bạc là “mắt xích” trong đường dây tổ chức ghi cá độ bóng đá để hưởng hoa hồng đến cơ quan CA cầu cứu vì bị chính “đồng nghiệp” thuê giang hồ khống chế, đánh đập, buộc viết giấy biên nhận nợ 100 triệu đồng...

Đó là một trong số ít vụ việc bị hại sớm trình báo, cơ quan CA vào cuộc điều tra làm rõ. Còn rất nhiều trường hợp nạn nhân bị khống chế, lo sợ nên không dám khai báo, âm thầm bán nhà, của cải trả nợ hoặc bỏ trốn khỏi địa phương. Có thông tin, một đại gia tên S. có căn biệt thự hoành tráng, trị giá hàng chục tỷ đồng, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất nhì TP Đà Nẵng, vì lâm vào cá độ phải bán hết gia sản, chuyển đi nơi khác sinh sống. Rồi con trai chủ một tiệm vải lớn tên T., mỗi trận cá độ vài trăm triệu đồng, đến khi số nợ lên đến vài chục tỷ đồng thì âm thầm đưa vợ con bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Không thu được nợ, nhà cái thuê giang hồ từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, hằng ngày kéo đến nhà uy hiếp cha mẹ T. Mãi đến khi lực lượng CA vào cuộc và cha mẹ T. đồng ý trả nợ một phần, bọn chúng mới chịu buông tha. Khủng khiếp nhất là trường hợp gia đình chị D. sinh sống trên đường Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng).

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 1) - 1

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 1) - 2

Phương tiện và tang vật vụ cá độ bóng đá qua mạng Internet bị CATP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang.

Do đam mê cá độ bóng đá nên chỉ trong một thời gian ngắn, con trai chị vay nóng của nhiều người với tổng số tiền nợ lên đến khoảng 1,5 tỷ đồng. Không có khả năng trả, chủ nợ thuê nhóm giang hồ dùng “bom xăng” phóng hỏa để dằn mặt. Rất may là hàng xóm chị D. kịp thời phát hiện có hỏa hoạn, hô hoán để gia chủ phá cửa thoát ra ngoài. Dù không bị bà hỏa viếng nhà, nhưng trường hợp ông X. cũng bi đát không kém vì có con dính vào tệ nạn này. Do đam mê cá độ bóng đá qua mạng, con trai của ông đang học tại một trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng đã nợ số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. Đợi chờ mãi vẫn không thấy con nợ trả tiền, nhà cái cử “người” từ Hải Phòng vào Đà Nẵng “hỏi thăm” và “gửi” lại những thùng sơn hòa lẫn phân người kèm theo lời nhắn: “Xin đứa con trai của ông cánh tay!”. Lo âu về khoản nợ và lo sợ tính mạng của con, ông X. đã ngã bệnh. Thấy tình thế vẫn không có tiến triển, bọn chúng tiếp tục đến nhà con gái lớn của ông X. đe dọa, uy hiếp và “tặng” những thứ dơ bẩn cũng như gửi đến những dòng tin nhắn rợn người, buộc nhà ông phải trả tiền. Cuối cùng ông X. đành bán ngôi nhà với giá gần 3,8 tỷ đồng để trả số tiền nợ 3 tỷ đồng cho con...

Trước thực trạng cá độ bóng đá hoành hành, phát sinh nhiều nguy hại cho xã hội, ngày 10-10-2012, Giám đốc CATP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 565A, xác lập Chuyên án trinh sát 412B, do Đại tá Nguyễn Đình Chính - nguyên Phó Giám đốc làm Trưởng ban, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH làm Phó ban Thường trực, các phòng, ban nghiệp vụ liên quan là ủy viên, có nhiệm vụ tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet. Yêu cầu tối thượng đặt ra đối với chuyên án này là phải xác định cho được tất cả các đường dây tổ chức cờ bạc qua mạng tại TP Đà Nẵng. Trong đó, các chứng cứ liên quan đến danh sách đối tượng tổ chức, phương thức thủ đoạn hoạt động và hậu quả gây ra cho xã hội phải được củng cố hết sức chặt chẽ, để khi phá án, bắt giữ thì bọn chúng mới tâm phục khẩu phục nhận tội.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 59Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN