Đột nhập nhà dân “xin vài viên thuốc”

Đang ở trong nhà, bà Vân tá hỏa khi một nam thanh niên lao vào nhà “xin vài viên thuốc”. Sau khi đẩy chủ nhà ra ngoài, đối tượng chốt khóa cố thủ trong nhà, bật tivi nằm trên nệm để xem.

Vụ việc hy hữu xảy xảy ra vào sáng ngày 21/10 tại căn nhà số 1130/4 Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8, TP.HCM) do bà Lê Thị Thu Vân (59 tuổi) làm chủ.

Vẫn chưa hết hoảng sợ bà Vân kể, sáng nay con trai chở chồng bà đi khám bệnh. Ở nhà chỉ có bà và con dâu cùng đứa cháu nội 3 tuổi.

Đột nhập nhà dân “xin vài viên thuốc” - 1

Thấy người thanh niên đến gõ cửa nhà, bà Vân hé cửa ngó đầu ra xem thì người thanh niên nói “cho xin vài viên thuốc”

Trong khi con dâu đang chăm sóc đứa cháu nội ở trên gác thì bà Vân thấy một thanh niên cao khoảng 1m7 chạy từ ngoài đường Phạm Thế Hiển vào gõ cửa nhà. “Tôi hé cửa ngó đầu ra hỏi cậu tìm ai, người thanh niên đáp lại rằng “cho xin vài viên thuốc”. Tôi hoảng quá kéo cửa lại nhưng không kịp, người này lôi tôi ra ngoài rồi chốt cửa lại. Hắn nói nếu la lên sẽ giết chết”. Bà Vân kể.

Quá hoảng sợ, bà Vân hô hoán cho mọi người biết đồng thời thông báo đứa con dâu trên gác chốt cửa phòng lại. Sau khi chốt cửa phòng, con dâu bà Vân bồng con ra trước lan can nhà và được người dân đưa xuống đất an toàn.

Về đối tượng lạ mặt sau khi đột nhập nhà bà Vân đã dùng móc khóa khóa cửa lại rồi vào phòng bà Vân bật tivi nằm trên tấm nệm giữa phòng để xem truyền hình.

Đột nhập nhà dân “xin vài viên thuốc” - 2

Sau khi lôi bà Vân ra ngoài, người thanh niên khóa cửa căn nhà và bật tivi nằm trên nệm để xem.

10 phút sau, lực lượng công an có mặt bao vây ngôi nhà. Các chiến sĩ trinh sát nhanh chóng tiếp cận vào bên trong căn nhà khống chế đối tượng ngay sau đó. Trước lúc bị công an khống chế, đối tượng lạ mặt vẫn đang nằm xem tivi.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên nói chuyện lung tung và tỏ vẻ khá mệt mỏi. Hiện người này đang được công an tạm giữ để điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN