Đội lốt thanh niên thành đạt, lừa tình-tiền nhiều cô gái trẻ

Thấy Tùng khéo ăn nói lại có phong cách của một thanh niên thành đạt, tay đeo nhẫn vàng 5 chỉ, dùng iPhone 6 Plus nên nhiều cô gái đem lòng yêu thương, tin tưởng để rồi bị lừa mất tài sản.

"Sở Khanh" đội lốt thanh niên thành đạt

Ngày 3.11, Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Cáp Trọng Tùng (28 tuổi, quê ở xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đội lốt thanh niên thành đạt, lừa tình-tiền nhiều cô gái trẻ - 1

Nhiều cô gái bị lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng của Tùng.

Theo cơ quan điều tra, Tùng là nghi phạm lừa đảo lấy xe máy của nhiều cô gái trẻ xinh đẹp sau khi làm quen và có quan hệ tình cảm.

Một cán bộ điều tra Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân cho biết: Sau khi học hết lớp 12, Tùng đi làm nhân viên kinh doanh thiết bị vệ sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh ta nghỉ việc, sống lang thang không nghề nghiệp. Tùng từng có gia đình và có con, nhưng hiện đã ly hôn.

Để lấy tiền ăn tiêu và chơi lô đề, cờ bạc, Tùng đã tìm cách làm quen với các cô gái trẻ, xinh đẹp trên mạng xã hội như Facebook, Zalo... rồi lừa tình-tiền nhiều cô gái trẻ.

Với ngoại hình khá đẹp trai, lại khéo ăn nói, Tùng nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cô gái. Tuy nhiên, để các cô gái tin tưởng Tùng là người đứng đắn, lịch lãm, anh ta luôn ăn mặc bảnh bao, đóng sơ-vin và đeo kính mỗi khi gặp mặt.

“Khi làm quen với các cô gái, Tùng không sử dụng tên thật là Cáp Trọng Tùng mà thường tên giả là Hoàng Tùng hoặc Hoàng Anh Tùng. Tùng giới thiệu với các cô gái là quê ở Bắc Ninh, nhưng đã có nhà ở Hà Nội. Dù không có việc làm nhưng Tùng vẫn nói với các cô gái là đang làm việc cho công ty chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh. Mỗi lần gặp mặt, Tùng luôn ăn vận bảnh bao, tay đeo nhẫn vàng khoảng 5 chỉ và dùng điện thoại iPhone 6 Plus để các cô gái tưởng Tùng là thanh niên thành đạt và lịch sự”, một cán bộ điều tra cho biết.

Ngoài ra, mỗi lần đi chơi, Tùng tỏ ra là người chịu chơi khi đưa đón các cô gái và chi trả toàn bộ các chi phí.

Trước bề ngoài hào nhoáng của Tùng, các cô gái trẻ nhanh chóng đem lòng yêu thương. Tuy nhiên, khi các cô gái tin tưởng trao tài sản cho Tùng thì cũng là lúc anh ta biến mất cùng những chiếc xe máy của họ.

Theo cán bộ điều tra, đã có 3 cô gái trẻ, xinh đẹp bị Tùng lừa gạt tình cảm rồi lừa lấy mất xe máy cùng hiệu Honda Vision.

Người yêu đau bụng vẫn “bùng” cùng xe máy

Một trong những nạn nhân của Tùng là cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi, tên Hà Linh (ở Bắc Giang).

Đội lốt thanh niên thành đạt, lừa tình-tiền nhiều cô gái trẻ - 2

Tùng tại cơ quan điều tra.

Khi làm quen với chị Hà Linh qua mạng Zalo, Tùng lấy tên là Hoàng Anh Tùng và tự giới thiệu là người quê Bắc Ninh, hiện đang làm việc ở Hà Nội. Sau một thời gian trò chuyện, chị Linh đem lòng yêu Tùng.

Ngày 29.8, Tùng bắt xe về Bắc Giang đón chị Linh lên Hà Nội chơi. Hai người cùng nhau đi xe máy của chị Linh lên Hà Nội.

Tối cùng ngày, khi đang ngồi tâm sự tại một quán cà phê thì chị Linh bất ngờ bị đau bụng. Tùng vờ thăm hỏi rồi bảo chị Linh ngồi đợi anh ta đi mua thuốc. Tuy nhiên, Tùng lấy xe máy Honda Vision của chị Hà Linh rồi chuồn thẳng, bỏ mặc bạn gái đang đau bụng.

Nạn nhân tiếp theo là của Tùng là chị Thu Trang (ở Thanh Hóa). Tùng và chị Trang quen nhau qua mạng xã hội hồi tháng 5.2015. Tùng giới thiệu với chị Trang là nhân viên kinh doanh thiết bị vệ sinh và đã có nhà ở Hà Nội.

Chị Trang làm nhân viên bán hàng ở quận Ba Đình (Hà Nội). Với ngoại hình xinh xắn, chị Trang có khá nhiều người theo đuổi, nhưng chị lại nhanh chóng bị Tùng “đốn gục” bằng vẻ ngoài hào nhoáng và tình cảm giả tạo.

Mỗi khi hẹn hò, Tùng luôn ăn mặc bảnh bao, tay đeo nhẫn vàng và đi taxi đến gặp chị Trang. Tin tưởng Tùng nên chị Trang từng dẫn Tùng về ra mắt gia đình.

Tuy nhiên, khi đã tạo được sự tin tưởng từ chị Trang, Tùng liền giở trò lừa đảo. Ngày 16.10, trên đường đi chơi, Tùng vờ đau bụng rồi đưa chị Trang vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi, lợi dụng lúc chị này ra ngoài, Tùng lục ví của chị lấy đăng ký xe.

Sau đó, hai người rời nhà nghỉ đến nhà bạn chị Trang chơi. Trên đường đi, Tùng lừa chị Trang ngồi quán nước để anh ta về qua nhà lấy đồ bỏ quên. Tuy nhiên, sau đó Tùng đã biến mất cùng chiếc xe Honda Vision của chị Trang, đồng thời cắt mọi liên lạc.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Thanh Xuân làm rõ, chị Lê Phương Ly (ở Thái Nguyên) cũng bị Tùng lừa xuống Hà Nội “tâm sự”. Thừa lúc chị Ly đang gội đầu, Tùng bảo mượn xe máy đi chút việc rồi chuồn thẳng.

Hiện vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra mở rộng.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN