Đi tù vì rủ người yêu nhí về phòng trọ “vui vẻ”

Đi hớt tóc rồi làm quen với thiếu nữ 13 tuổi, chẳng bao lâu sau Trần Chí Linh đã rủ người yêu trốn học, về phòng trọ của mình “mây mưa”.

Ngày 28/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với Trần Chí Linh (SN 1996, quê Tây Ninh) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo án sơ thẩm, tháng 2/2013, Linh đến nhà của N.T.T.T. (SN 2000) hớt tóc và quen biết với T. từ đó. Ngày 7/3, Linh chạy xe đạp đến nhà T. chơi, sau đó chở cô đi học. Trên đường đến trường, Linh rủ T. nghỉ học lên phòng trọ của Linh chơi cho biết. Tại đây, cả 2 đã đóng cửa “tâm sự”.

Một tuần sau, T. đến phòng trọ Linh chơi và cả 2 tiếp tục quan hệ. Sau đó, mẹ của T. biết được sự việc nên đến thẳng công an huyện tố cáo Linh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN