Đi trộm rớt dép, lòi thêm tội giết người

Giết người xong Linh vẫn ung dung như thường vì 2 nạn nhân đang nằm viện, không thể khai ra hung thủ. Đến khi đi trộm để quên điện thoại và dép, Linh bị cơ quan điều tra bắt giữ nên khai luôn tội giết người.

Sáng 18-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị mức án chung thân về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo cáo trạng, tối 6-8-2014, Linh đến quán của bà Nghê Thị Nương (SN 1945, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhậu nhưng quán đóng cửa. Thấy chủ quán còn thức, Linh kêu cửa nói muốn vào nhậu và hứa trả luôn số tiền còn nợ là 45.000 đồng.

Khi uống hết lon bia thứ 6, Linh nảy sinh ý định giết bà Nương để khỏi trả tiền nợ. Lúc này, bà Nương vừa đi vào trong, Linh đến xe lấy dao rồi kẹp cổ, đâm bà Nương 2 nhát. Bà Nương la lên, Linh buông ra khiến nạn nhân ngã xuống nền gạch. Linh tiếp tục cắt cổ bà Nương đến lúc dao rơi xuống nền gạch, Linh lấy chai bia đập vào đầu bà Nương.

Ông Nguyễn Văn Rê (chồng bà Nương) trong nhà đi ra, phát hiện bà Nương nằm trên nền nhà nên tri hô. Linh quay sang đâm, chém vào người ông Rê nhiều nhát rồi ra xe bỏ chạy.

Đi trộm rớt dép, lòi thêm tội giết người - 1

Linh trả lời thẩm vấn tại tòa, sáng 18-5.

Theo kết quả giám định sau phẫn thuật, ông Rê bị thương tật tỷ lệ 41%, riêng bà Nương tỷ lệ thương tật 82%. Hiện bà Nương không thể tự ngồi và không nói chuyện được bình thường do vết thương ở cổ.

Sau đó, khoảng 11 giờ ngày 22-8-2014, trong khi đi chơi ở gần khu dân cư phường 11, TP Cao Lãnh, Linh vào nhà bà Phan Thị Kim Cương trộm tiền và sợi dây chuyền vàng. Linh bán sợi dây chuyền được 3,8 triệu đồng.

Trong khi lục tìm tài sản, Linh bị rớt chiếc điện thoại di động và bỏ lại đôi dép tại nhà của bà Cương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Linh là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, Linh đã thừa nhận mình là người dùng dao đâm, chém vợ chồng ông Rê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN