Đi làm về, cô gái bị bóp cổ cướp xe máy

Do sự việc xảy ra quá nhanh và quá sợ hãi nên sau khi hai tên cướp tẩu thoát được một lúc chị Trang mới kêu lên được hai tiếng: “cướp, cướp”.

Ngày 25/10, chị Trịnh Thị Trang (27 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vẫn chưa hết lo lắng, hoảng loạn khi nhớ lại cảnh bị tên cướp to béo lao tới bóp cổ, đẩy chị ngã xuống đường rồi cướp đi chiếc xe máy tay ga trị giá hàng chục triệu đồng xảy ra trước đó hai ngày.

Đi làm về, cô gái bị bóp cổ cướp xe máy - 1

Chị Trang hoang mang kể lại vụ cướp táo tợn

Theo chị Trang, khoảng 18 giờ ngày 23/10, trên đường đi làm về, khi rẽ vào con đường đất chỉ còn cách nhà khoảng 100m thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên ngoài 20 tuổi đi xe máy từ phía sau trờ tới và áp sát xe chị Trang.

Bất ngờ thanh niên to béo ngồi sau vươn tay ra bóp cổ chị Trang rồi xô chị ngã xuống đường. Nhanh như chớp, thanh niên trên nhảy xuống xe, kéo chị Trang qua một bên rồi lấy chiếc xe tay ga hiệu Vison biển số 60C1-328.23 cùng đồng bọn tẩu thoát.  

Do sự việc xảy ra quá nhanh và quá sợ hãi nên sau khi hai tên cướp tẩu thoát được một lúc chị Trang mới kêu lên được hai tiếng: “cướp, cướp”. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy ra ứng cứu nhưng hai tên đã cao chạy xa bay nên đưa chị Trang ra công an phường trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Hố Nai đã xuống hiện trường kiểm tra đồng thời báo lên cấp trên tiếp tục điều tra truy bắt hai tên cướp táo tợn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN